Bình Phước: Lần đầu xuất hiện mưa đá ở huyện Bù Gia Mập

Anh Nguyễn Cao Cường, ngụ xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, chia sẻ 24 năm sinh sống ở địa phương, đây là lần đầu tiên anh thấy mưa đá; tuy gia đình không bị ảnh hưởng nhưng cũng có phần lo lắng.

Một số hình ảnh người dân cung cấp về mưa đá và đăng tải trên mạng xã hội. (Nguồn: Báo Bình Phước)
Một số hình ảnh người dân cung cấp về mưa đá và đăng tải trên mạng xã hội. (Nguồn: Báo Bình Phước)

Ngày 15/6, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, xác nhận trên địa bàn huyện vào tối 14/6 xuất hiện mưa giông, đặc biệt một số thôn thuộc xã Phú Nghĩa gần khu vực trung tâm huyện xảy ra mưa đá.

Do hạt mưa có đường kính nhỏ và thời gian xuất hiện ngắn (từ 15-20 phút) nên không ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi và nhà cửa, chỉ ảnh hưởng số ít hoa màu.

Mưa đá xuất hiện lần đầu nên một số hộ dân ở Bù Gia Mập cảm thấy lo lắng xen lẫn ngạc nhiên.

Chị Phạm Thanh Tú, thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa cho biết nghe tiếng động trên mái nhà, gia đình chị Tú ra sân, thấy có các hạt như hạt đá, tan rất nhanh và nghĩ ngay đây là hiện tượng mưa đá.

Anh Nguyễn Cao Cường, ngụ xã Phú Nghĩa, cũng chia sẻ 24 năm sinh sống tại địa phương, đây là lần đầu tiên anh Cường thấy mưa đá. Tuy gia đình không bị ảnh hưởng nhưng cũng có phần lo lắng.

Theo hình ảnh người dân ghi lại, những hạt mưa đá có kích thước bằng đầu ngón tay người lớn, rơi trên mái tôn tạo tiếng động lớn, các hộ dân cũng chủ động đóng cửa để tránh gây ảnh hưởng.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bù Gia Mập chỉ đạo các cơ sở thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết và sẵn sàng ứng phó khi có mưa đá xảy ra để giảm thiểu thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 AI tạo nên cuộc cách mạng dự báo thiên tai

AI tạo nên cuộc cách mạng dự báo thiên tai

Ứng dụng AI cùng kho dữ liệu khổng lồ của NASA đang giúp giới khoa học tạo ra cuộc cách mạng trong dự báo thiên tai, mang lại hy vọng cứu sống nhiều người nhờ khả năng cảnh báo sớm vượt trội.

Ảnh núi lửa Anak Krakatau phun trào mạnh do phóng viên Muhammad Bagus Khoirunas của hãng thông tấn ANTARA chụp trước khi bị mất liên lạc. (Ảnh: ANTARA/TTXVN phát)

Indonesia căng mình ứng phó với thiên tai kép

Trong khi các lực lượng tiếp tục kiểm soát các đám cháy rừng và cháy đất, công tác tìm kiếm 8 người mất liên lạc gần khu vực núi lửa, trong đó có 5 nhà báo, đã bước sang ngày thứ ba.