Một anh chàng 23 tuổi tên là Xiao Feng đã liên tiếp mất việc trong vài nămqua. Nhưng thay vì cố gắng tìm kiếm công việc mới để lo cho bản thân, Feng lạivùi đầu vào các trò game online suốt cả ngày, và khiến cho bố của anh ta phátđiên vì sự ngang ngạnh và chây ỳ của con trai.
Sau rất nhiều lần động viên,khuyên nhủ cho tới nạt nộ của bố, Feng vẫn tuyên bố anh không muốn làm việc đểsống.
Không chỉ dừng lại ở những lời nói suông, bố Feng đã quyết định thuê hẳn mộtđội sát thủ “ảo” để liên tục giết chết nhân vật yêu thích của cậu con trai trongtrò game đóng vai trực tuyến. Nhưng, kết quả cuối cùng lại không mấy có hậu chodù bố Feng đã rất quyết tâm.
Sau khi bị đội “sát thủ” của bố tiêu diệt nhân vật của mình rất nhiều lần,Feng vẫn kiên quyết không chịu tìm việc để làm, với lý do là anh này muốn “cóthêm thời gian để xem xét công việc thích hợp với mình.”
Chắc chắn câu chuyện nói trên sẽ tiếp tục gióng lên hồi chuông đáng báođộng đối với những người nghiện ngập game online, và tự mình đánh mất đi cơ hộitrong cuộc sống./.