'Bom tấn' Matthijs de Ligt: Thời của các hậu vệ lên ngôi?

Sau thương vụ de Ligt, người ta bắt đầu nhận ra rằng thời của các hậu vệ đã quay lại và không phải đội bóng nào cũng có đủ tiền để đua theo nó trong hoàn cảnh hiện nay.
Matthijs de Ligt trong màu áo Juventus. (Nguồn: Getty Images)
Matthijs de Ligt trong màu áo Juventus. (Nguồn: Getty Images)

Matthijs de Ligt đã khiến cho thị trường chuyển nhượng Hè 2019 trở nên "hỗn loạn" và chỉ dừng lại khi cầu thủ 19 tuổi này đặt bút ký vào bản hợp đồng gia nhập Juventus.

Cập bến Turin với giá 70 triệu euro, chàng trai này tâm sự rằng khi 6 tuổi đã "say" Fabio Cannavaro, người đã đóng góp phần không nhỏ đưa Italy lên ngôi thế giới vào năm 2006 tại Berlin.

Fabio Cannavaro không phải là sát thủ nơi hàng công, cũng không phải tiền vệ kiến thiết trận đấu... mà anh chỉ đơn giản là một cầu thủ hậu vệ. Người mà vào độ tuổi của de Ligt đã rất chín và đặc biệt là khả năng đọc trận đấu-đoán trước được ý đồ của đối phương.

Cũng trong năm đó, thần tượng của de Ligt (lúc đó đang chơi cho Juve) trở thành cầu thủ hậu vệ thứ 3 giành Quả bóng vàng (Ballon d’Or), sau hai hai cầu thủ người Đức Franz Beckenbauer và Matthias Sammer.

Cả 3 cầu thủ này ra sân mang nhiệm vụ chính là phòng ngự nhưng họ còn có rất nhiều khả năng đặc biệt khác. Họ đều là thủ lĩnh để phát động lối chơi đa dạng cho toàn đội trên cơ sở một hàng thủ được tổ chức rất vững chắc.

[Juventus chiêu mộ thành công ngôi sao trẻ Matthijs de Ligt]

Mùa Hè 2019, de Ligt là hậu vệ được săn đón nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng. Đáng chú ý, năm nay, Quả bóng vàng rất có thể sẽ được trao cho hậu vệ đồng hương của anh là Virgil van Dijk sau hơn một thập kỷ thống trị của Messi và Ronaldo.

Đây là điều khá bất ngờ khi mà đất nước của Johan Cruyffs, nơi xuất thân của những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất với những năm tháng có lối chơi rực lửa càn quét châu Âu và thế giới lại đang sản sinh ra những hậu vệ xuất sắc nhất bóng đá đương đại.

De Ligt với tuổi 19 đã là đội trưởng của Ajax Amsterdam, đội bóng đã hạ gục Juventus tại Champions League mùa vừa qua trong một trận cầu không thể kịch tính hơn.

'Bom tấn' Matthijs de Ligt: Thời của các hậu vệ lên ngôi? ảnh 1Van Dijk khi đối đầu với Messi. (Nguồn: AP)

Trong khi đó, Van Dijk đã góp công lớn giúp Liverpool thay đổi mạnh mẽ để rồi "giải cơn khát" danh hiệu bằng chức vô địch Champions League danh giá.

Juergen Klopp cũng là một cầu thủ hậu vệ, tuy không thể bằng van Dijk nhưng trên cương vị huấn luyện viên ông đã xây dựng cho Liverpool một lối chơi phù hợp trên cơ sở một hàng hậu vệ chắc chắn mà thủ lĩnh là van Dijk.

Van Dijk đã từng nói: "Tôi biết, các cầu thủ tiền vệ và tiền đạo luôn được đánh giá cao hơn chúng tôi nhưng chúng tôi cũng muốn được công nhận..." Anh đòi hỏi phải có một cái nhìn khác đối với các cầu thủ hậu vệ - và đòi hỏi này của anh đã được công nhận là chính đáng.

Không chỉ Liverpool hay Juventus, Bayern cũng đã phải chi ra số tiền lên đến 100 triệu euro bộ đôi hậu vệ người Pháp Benjamin Pavard và Lucas Hernández (đều 23 tuổi) và vừa vô địch thế giới năm ngoái.

Cả hai đều có thể thi đấu trên nhiều vị trí khác nhau ở hàng thủ. Họ trẻ, tốc độ, thi đấu biến hóa và mạnh mẽ hơn so với những Jérôme Boateng, Mats Hummels từng vang bóng một thời, hay kể cả Niklas Süle.

Tất nhiên, đây không phải là xu thế hay lời kêu gọi và cũng không ai đặt hàng thủ lên trên hàng công. Messi, Ronaldo hay Kylian Mbappé vẫn làm mê hoặc người hâm mộ với màn trình diễn của họ.

'Bom tấn' Matthijs de Ligt: Thời của các hậu vệ lên ngôi? ảnh 2Benjamin Pavard trong màu áo Bayern Munich. (Nguồn: France 3)

Nhưng ai cũng có thể nhìn thấy, van Dijk đã cống hiến như thế nào. Không cần là fan Juventus nhưng nhiều người đang đặt câu hỏi: De Ligt sẽ thi đấu ra sao nếu như anh thêm vài tuổi nữa?

De Ligt cao 1,89m và nặng 89kg. Trong khi đó, với 1,75m, Cannavaro quá bé nhỏ so với chàng trai này, nhưng anh nhanh nhẹn, ổn định và khôn khéo. Không phải ngẫu nhiên mà World Cup 2006 tại Đức, Italy có tới 4 trận liên tiếp không thủng lưới một bàn nào! Báo chí Italy thời đó ví Cannavaro là "il Muro di Berlino" - bức tường thành của Berlin.

De Ligt có hai giàu kinh nghiệm ở Juventus là Giorgio Chiellini (34) và Leonardo Bonucci (32). Hai người này chắc chắn sẽ "chỉ bảo" cho de Ligt những chiêu trò hay tiểu xảo đã năng tầm lên mức "Nghệ thuật" của bóng đá Italy. Tất nhiên, De Ligt cũng không phải thiên thần khi còn thi đấu ở đội trẻ sẵn sàng "chiến" với bất cứ cầu thủ nào khi họ bắt nạt em trai mình.

Một đội bóng hay kể cả một nền bóng đá không thể năm nào cũng đưa ra được một Messi hay Ronaldo mới. Nhưng họ có thể đào tạo ra những hậu vệ hay mua về với giá mặc dù đắt nhưng chấp nhận được với hy vọng sẽ khắc chế được những "hung thần" ở hàng công đối phương. Đó là một công việc khả thi và rẻ tiền hơn rất nhiều.

Đây không phải là xu hướng, nhưng người ta bắt đầu nhận ra rằng - thời của các hậu vệ đã quay lại và không phải đội bóng nào cũng có đủ tiền để đua theo nó trong hoàn cảnh hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục