Cô gái hối hận vì phẫu thuật để thành bản sao của Kim “siêu vòng ba"

Để trở thành Kim Kardashian, hay Kim “siêu vòng ba” thứ 2, một cô gái người Mỹ 29 tuổi đã bỏ ra hơn 600.000 USD thực hiện hàng loạt cuộc phẫu thuật thẩm mỹ khác nhau và rồi phải hối hận vì điều này.
Cô gái hối hận vì phẫu thuật để thành bản sao của Kim “siêu vòng ba" ảnh 1Jennifer Pamplona đã chi số tiền khổng lồ để thành người giống Kim "siêu vòng ba". (Nguồn: New York Post)

Jennifer Pamplona từng là người mẫu của thương hiệu thời trang Versace. Từ năm 17 tuổi, cô đã thực hiện hơn 40 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để có được sắc đẹp của “siêu vòng ba” Kim Kardashian.

Ban đầu, Pamplona trông khá giống Kim “siêu vòng ba”. Tuy nhiên, ít lâu sau cô nhận ra chính vẻ ngoài này khiến bản thân gặp không ít rắc rối.

Cô chia sẻ: “Mọi người thường xuyên gọi tôi là Kim Kardashian và điều đó khiến tôi thấy khó chịu. Tôi đã học tập, làm việc chăm chỉ và trở thành một doanh nhân. Nhưng tôi chỉ được nhận ra vì là một bản sao của Kardashian”.

Pamplona lần đầu đụng dao kéo vào năm 2010 khi 17 tuổi. Lúc đó, Kim “siêu vòng ba” mới đang dần trở thành một tên tuổi quen thuộc. Sau cuộc phẫu thuật đầu tiên, Pamplona nhanh chóng nghiện phẫu thuật thẩm mỹ và càng mong muốn trở thành ngôi sao hạng A.

Màn lột xác trở thành Kim “siêu vòng ba” nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn cầu, khiến Pamplona có được 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Thế nhưng, cô không hạnh phúc được bao lâu.

Pamplona cho biết: “Tôi đã bị nghiện phẫu thuật thẩm mỹ và không hề cảm thấy hạnh phúc. Cơn nghiện này khiến tôi trả giá bằng danh tiếng và tiền bạc. Tôi mất kiểm soát cuộc sống của mình và phải trải qua khoảng thời gian khó khăn”.

Sau nhiều năm đau khổ do rối loạn mặc cảm ngoại hình, Pamplona đã quyết định trở lại dáng vẻ ban đầu của mình. Cô tìm tới một bác sĩ tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) qua lời hứa rằng người này sẽ giúp cô trở lại vẻ bề ngoài 12 năm trước.

Cô gái hối hận vì phẫu thuật để thành bản sao của Kim “siêu vòng ba" ảnh 2Cô gái xinh đẹp đã bỏ thêm 120.000 USD để phẫu thuật trở lại hình dáng ban đầu. (Nguồn: New York Post)

Cuộc phẫu thuật đã được thực hiện gần đây và Pamplona đang trong quá trình hồi phục hậu phẫu. Chi phí cho cuộc phẫu thuật này không hề rẻ, cô cho biết đã phải chi hơn 120.000 USD.

“Tôi phải thực hiện phẫu thuật nâng mặt và cổ, phẫu thuật loại bỏ mỡ ở vùng miệng, phẫu thuật mắt mèo và làm lại mũi cùng lúc. Khi ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác”, cô nói.

Cuộc phẫu thuật không được thuận lợi do Pamplona bị nhiễm trùng. Nhưng hiện tại, tình hình của cô đã ổn định. Kết quả của cuộc phẫu thuật vẫn chưa rõ ràng do mặt cô còn sưng và bầm.

Pamplona cho biết dù đây là hành trình đau đớn, nhưng cô không hề hối hận. “Điều tuyệt vời nhất là biết mình không còn phải đấu tranh với bản thân nữa. Tôi là chính bản thân mình và tôi đã hiểu ý nghĩa của đời mình”, cô nói.

Hiện tại, Pamplona vẫn tiếp tục chia sẻ những bức ảnh selfie của cô trong quá trình hồi phục. Khi đã trở lại là chính mình, người mẫu có ý định thành lập một tổ chức hướng tới những ai gặp phải chứng rối loạn mặc cảm ngoại hình tại Brazil./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục