Công dân Việt Nam bị lừa sang Malaysia được trợ giúp về nước

Chị Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1989, quê ở Cà Mau) bị kẻ xấu lừa đưa sang Malaysia làm việc tại một tụ điểm mại dâm đã được hỗ trợ trở về nước an toàn.
Công dân Việt Nam bị lừa sang Malaysia được trợ giúp về nước ảnh 1Bà Phạm Thị Phương Hà, Tham tán lãnh sự Đại sứ quán, đón chị Bé từ đồn Cảnh sát Dang Wangi để đưa về nước. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Ngày 16/7, chị Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1989, quê ở Cà Mau) đã được cảnh sát Kuala Lumpur đưa đến Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, trong tình trạng tâm thần hoảng loạn.

Tại trụ sở Đại sứ quán, chị Bé có nhiều hành động không bình thường như la hét, đập phá, nhảy vào các nhà dân xung quanh đốt lửa gây cháy, dùng dao nhọn rạch tay doạ tự tử…

Phải mất rất nhiều thời gian và công sức, cán bộ của Đại sứ quán mới tiếp cận được và đưa chị Bé từ khu nhà dân bỏ hoang bên cạnh Đại sứ quán ra ngoài và cung cấp quần áo, các đồ dùng cần thiết và thức ăn cho chị.

Trong những giây phút hiếm hoi tỉnh táo lại, chị Bé sụt sùi khóc và kể rằng chị đã bị kẻ xấu lừa đưa sang Malaysia làm việc tại một tụ điểm mại dâm. Trong sáu tháng trời chị bị chủ chứa ép dùng ma túy đá, hành hạ bắt phải tiếp khách liên tục hàng ngày dẫn đến tê liệt thần kinh và đến khi không còn tiếp được khách, Bé bị đuổi ra đường với hai bàn tay trắng.

 Chị chỉ nhớ được tên bố mẹ và ấp Thứ Vải, Cà Mau, nơi gia đình chị sinh sống mà không có thông tin gì hơn, và đòi sớm được về quê.

Với tình trạng như trên của chị Bé, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã khẩn trương cấp giấy thông hành miễn phí, cử cán bộ đưa chị Bé lên Cục nhập cư Malaysia đề nghị cấp giấy phép xuất cảnh về nước sớm.

Trong những ngày chờ xuất cảnh, chị Bé liên tục có các hành động của một người tâm thần, gây rối và tự hủy hoại bản thân.

Đại sứ quán đã phải đưa chị đến nhờ đồn Cảnh sát Dang Wangi tại Kuala Lumpur cho chị trú ngụ tạm thời trong thời gian chờ cơ quan chức năng Malaysia cấp giấy phép xuất cảnh. Hàng ngày, cán bộ Đại sứ quán đều đến thăm hỏi và động viên chị.

Đại sứ quán cũng khẩn trương tìm hiểu, xác minh các thông tin ít ỏi mà chị Bé cung cấp về người thân tại Cà Mau để liên lạc và thông báo tới gia đình chị.

Sau nhiều lần trao đổi tìm hỏi, cuối cùng cán bộ Đại sứ quán cũng đã liên hệ được với anh trai của chị Bé, đang cư ngụ tại ấp Thứ Vải A, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Anh trai chị Bé cho biết, gia đình anh chị rất nghèo và chỉ có thể vay mượn được 6 triệu đồng Việt Nam để chuyển qua Quỹ bảo hộ công dân lo cho chị về nước.

Trước cảnh ngộ này, Đại sứ quán đã đứng ra huy động cán bộ và một số bà con trong cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia quyên góp ủng hộ đầy đủ các chi phí trang trải cho chuyến về nước của chị Bé.

Đúng ngày 31/7, chị Bé được cán bộ Đại sứ quán đưa ra tận sân bay để lên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) từ Kuala Lumpur về Thành phố Hồ Chí Minh. Một số công dân trong cộng đồng Việt Nam cùng chuyến bay với chị Bé đã tình nguyện theo dõi và quản lý chị trên chuyến bay.

Tối 31/7, chị Bé đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, an toàn và được người thân đón nhận.

Chị Bé là một trong số hơn 20 phụ nữ Việt Nam là nạn nhân của các vụ buôn người đã tìm đến và được Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia trợ giúp đưa về nước từ đầu năm 2014 đến nay.

Malaysia là địa bàn thường xuyên xảy ra các hoạt động buôn bán người. Hàng năm trung bình có khoảng 70-80 phụ nữ Việt Nam, chủ yếu là các cô gái đến từ các vùng nghèo miền Tây Nam Bộ, bị lừa đưa sang Malaysia làm việc tại các tụ điểm mại dâm, được cảnh sát Malaysia phát hiện, giải cứu và phối hợp với Đại sứ quán đưa về nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục