Đại úy Công an trả lại 300 triệu đồng quên ở thùng xe tải cho du khách

Trong lúc đi tuần tra, kiểm soát vào sáng sớm 15/4, Đại úy Nguyễn Đức Dũng đã phát hiện một bọc màu đen trong có chứa 300 triệu đồng bị bỏ quên trên thùng xe tải nhỏ đậu bên đường.
Đại úy Công an trả lại 300 triệu đồng quên ở thùng xe tải cho du khách ảnh 1Đại úy Nguyễn Đức Dũng trả lại số tiền cho người bỏ quên. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/4, Công an Phường 1, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức trả lại 300 triệu đồng bị bỏ quên cho chủ nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm 15/4, Đại úy Nguyễn Đức Dũng, Phó Trưởng Công an Phường 1  trong lúc đi tuần tra, kiểm soát đã phát hiện một bọc màu đen để trên thùng xe tải nhỏ đậu bên đường.

Kiểm tra bên trong, Đại úy Nguyễn Đức Dũng phát hiện một số tiền rất lớn, gồm các tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng được đóng thành nhiều cọc. Sự việc được Đại úy Dũng báo cáo cho Trưởng Công an Phường 1.

[Trao Bằng khen cho nữ sinh trả lại người đánh rơi gần nửa tỷ đồng]

Tiến hành kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định số tiền này tổng cộng là 300 triệu đồng. Công an Phường 1 đã niêm phong toàn bộ số tiền trên, đồng thời tìm chủ nhân của số tiền này để trả lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa cùng ngày, Công an Phường 1 đã xác định chủ sở hữu 300 triệu đồng trên là anh Đỗ Quốc Anh, sinh năm 1992, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, Công an Phường 1 mời anh Đỗ Quốc Anh tới trụ sở để trả lại.

Anh Đỗ Quốc Anh cho biết, tối 14/4, anh tới một địa điểm giải trí trên địa bàn Phường 1 chơi. Quá trình di chuyển trên đường, anh bỏ quên bọc tiền trên thùng một chiếc xe tải nhỏ. 300 triệu đồng này được anh đem theo để đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục