Giấu con 8 tuổi vào vali đưa từ Maroc sang Tây Ban Nha

Giấu con 8 tuổi vào vali để đưa từ Maroc sang Tây Ban Nha

Một ông bố người Maroc đã bị phát hiện khi đang cố gắng đưa con gái mình tới Tây Ban Nha bất hợp pháp bằng cách giấu cô bé trong hành lý.
Giấu con 8 tuổi vào vali để đưa từ Maroc sang Tây Ban Nha ảnh 1Nhân viên hải quan Tây Ban Nha rất bất ngờ khi phát hiện cô bé 8 tuổi Haniya Kanaan nằm co trong một chiếc vali. (Nguồn: DailyMail)

Một ông bố tuyệt vọng người Maroc đã bị phát hiện đang cố gắng đưa con gái mình tới Tây Ban Nha một cách bất hợp pháp bằng cách giấu cô bé trong hành lý.

Các nhân viên hải quan đã tìm thấy cô bé 8 tuổi Haniya Kanaan nằm co mình lại trong một chiếc vali nhỏ sau khi bố cô bé, anh Ayham, 38 tuổi, vừa nhập cảnh vào Tây Ban Nha với giấy phép lao động hợp pháp qua cảng Tarifa, Andalusia, Tây Ban Nha.

Kanaan đã cố gắng đưa cô con gái vào Tây Ban Nha một cách bất hợp pháp với hy vọng mang lại một cuộc sống tốt hơn cho cô bé.

Anh sẽ phải chịu một khoản tiền phạt, tuy nhiên thẩm phán đã quyết định rằng con gái anh có thể sống cùng với bố ở Tây Ban Nha chừng nào anh còn làm việc tại đây, với điều kiện cô bé phải được đi học tại một trường học trong vùng.

Các nhân viên hải quan đã rất bất ngờ khi tìm thấy cô bé Haniya trong một chiếc vali đặt ở ghế sau ôtô trong khi khám xét chiếc xe. Cô bé 8 tuổi đã được đưa tới bệnh viện ngay sau đó.

Các bác sỹ cho biết việc cô bé sống sót sau hành động nguy hiểm như vậy là rất may mắn. Họ nhấn mạnh rằng cô bé hoàn toàn có thể dễ dàng bị tổn thương não bộ, và đã bắt đầu có dấu hiệu thiếu oxy. Nếu như việc nhập cảnh bị chậm trễ, cô bé có thể đã thiệt mạng.

Kanaan đã bị giữ lại ngay tại cảng Tarifa thuộc bờ biển phía nam Tây Ban Nha, và đã từng đi lại nhiều lần từ Bắc Phi tới Tây Ban Nha và ngược lại.

Một phát ngôn viên phía Tây Ban Nha cho biết: "Bố cô bé là một người cha đơn thân có giấy phép lao động hợp pháp tại Tây Ban Nha, nhưng anh ta không muốn để cô con gái lại tại quê nhà, và không biết phải làm gì để đưa con gái mình vào Tây Ban Nha, và đã quyết định để cô bé trốn trong vali.

"Cuối cùng, sau một quy trình nhanh chóng, thẩm phán đã quyết định rằng cô bé có thể ở với cha mình," phát ngôn viên cho biết. "Dĩ nhiên là lần này thì cô bé đã được đăng ký nhập cảnh một cách hợp pháp."

Haniya sẽ được đăng ký học tại Tây Ban Nha và được ở lại cùng với cha mình chừng nào anh còn làm việc tại đây. Ngoài một khoản tiền phạt, Kanaan sẽ không phải chịu hình thức phạt nào khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).