“Giây phút yếu lòng”

Strauss-Kahn lần đầu kể về “giây phút yếu lòng”

Cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn thừa nhận đó là “một phút yếu lòng,” nhưng đã phủ nhận việc cưỡng ép.

Cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã lần đầu lên tiếng về những gì diễn ra trong vụ ông bị cáo buộc xâm hại tình dục ở Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật trên kênh truyền hình TF1 của Pháp, ông Strauss-Kahn đã thừa nhận đó là “một phút yếu lòng,” nhưng đã phủ nhận việc có bất cứ hành vi bạo lực hay cưỡng ép nào.

Strauss-Kahn nói với đài truyền hình Pháp TF1 rằng sự cố ở khách sạn Sofitel mà ông đã bị cáo buộc tội cưỡng hiếp một cô hầu phòng người Guinea “không phải là quan hệ chính đáng, hơn thế, là một lỗi lầm với vợ tôi, các con tôi, bạn bè tôi, một lỗi lầm với những người Pháp đã đặt hy vọng về sự thay đổi nơi tôi.”

“Đó là một phút yếu lòng,” ông Strauss-Kahn nói. “Một sai lầm đạo đức và tôi không thể tự hào về chuyện đó. Tôi rất hối hận. Tội đã hối hận suốt bốn tháng qua và sẽ còn hối hận. Tôi có cảm giác mình đã bị đặt bẫy, bị làm nhục.” Ông cũng bày tỏ ông cảm thấy bị tổn thương sâu sắc bởi những thông tin trên báo chí liên quan đến lời cáo buộc bản thân.

Từng được coi là ứng viên hàng đầu cho cuộc tranh cử tổng thống Pháp, ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, bị giải ra khỏi một chiếc máy bay sắp cất cánh đi Paris vào ngày 14/5 trên đất Mỹ và bị bắt giữ với các cáo buộc xâm hại tình dục. Sau đó ông phải từ chức ở IMF và bị quản thúc tại gia sau vài ngày bị tạm giam ở nhà tù đảo Rikers, New York.

Tuy nhiên, tình nghi về mức độ tin cậy trong lời khai của cô hầu phòng Nafissatou Diallo đã khiến các công tố viên hủy những cáo buộc với ông Strauss-Kahn. Ông mới trở về Pháp vào đầu tháng này. Các công tố viên nói “không có bằng chứng xác thực và đáng tin” cho thấy vụ tấn công đã diễn ra và một báo cáo của các điều tra viên khẳng định họ không thấy dấu hiệu cô Diallo bị tấn công. Các luật sư của ông Strauss-Kahn thì bào chữa cho thân chủ trên cơ sở cho rằng đó là một trường hợp “tình dục tự nguyện” giữa hai bên.

Các luật sư bên phía Diallo đã đệ đơn kiện dân sự với ông Strauss-Kahn. Khi được hỏi liệu các luật sư của ông có muốn thương lượng với Diallo hay không, Strauss-Kahn đã phủ nhận. Chính trị gia người Pháp cũng nói vợ ông, nhà báo nổi tiếng người Pháp Anne Sinclair “là một phụ nữ tuyệt vời… Tôi thật may mắn có bà ấy bên cạnh. Tôi biết mình đã làm bà ấy tổn thương. Tôi nguyền rủa chính mình, nhưng bà ấy thì không vậy, bà ấy luôn ủng hộ tôi và ngay từ đầu đã tin rằng tôi vô tội.”

Ông cũng nói ông vẫn muốn trở thành ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2012. “Tôi muốn mang đến những câu trả lời cho những người đã ủng hộ tôi,” ông nói. “Nhưng khá rõ là bây giờ không được nữa”.

Tại Pháp, nữ phóng viên Tristane Banon cũng đã đệ đơn kiện ông Strauss-Kahn với cáo buộc tìm cách cưỡng hiếp cô vào năm 2003. Ông Strauss-Kahn kiện lại cô Banon tội phỉ báng. Hai vụ sẽ được xét xử riêng rẽ./.

 
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục