Hà Nội: Nửa đêm cửa hàng "bỗng dưng" bùng cháy

Buổi sáng, khi mở cửa hàng, gia chủ hoảng hồn phát hiện một đám cháy đang bùng lên từ phía cửa và bắt đầu “liếm” dần vào bên trong.
Buổi sáng khi mở cửa hàng trên phố Lê Gia Định, gia chủ hoảng hồn phát hiện đám cháy đang bùng lên từ phía cửa và bắt đầu “liếm” vào bên trong. Mặc dù nhanh chóng được dập tắt nhưng một phần cửa hàng cũng đã bị phá hủy.

Điều đáng nói là, hệ thống điện bên trong nhà hoàn toàn không có dấu hiệu chập, cháy và ngọn lửa bắt nguồn từ phía bên ngoài.

Sự việc trên xảy ra vào sáng ngày 3/3 tại cửa hàng số 5 phố Lê Gia Định, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, chủ cửa hàng vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự việc xảy ra. Chị cho hay, vào sáng sớm ngày 3/3, những người dân ở gần ki ốt của chị phát hiện ra có khói bốc lên. Ngay lập tức, họ đã dùng xô, chậu mang nước đến để chữa cháy.

“Rất may, ngọn lửa từ bên ngoài mới chỉ bén qua lớp cửa sắt một chút thì bị dập tắt,” một nhân chứng kể lại.

Tại hiện trường, theo quan sát, một phần cửa hàng đã bị lửa đốt cháy đen. Lực lượng công an cũng đã có mặt để tiến hành phong tỏa cửa hàng nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Điều đáng nói hơn, theo phản ánh của chị Ngọc, trước đó, cửa hàng số 5 Lê Gia Định cũng như gia đình chị Ngọc đã liên tiếp phải chịu cảnh khủng bố bằng xăng và bom bẩn. Gần đây nhất, vào tháng 11/2012, cửa hàng bị vấy đầy sơn lên cửa cuốn.

Bản thân nhà chị Ngọc cũng nhiều lần bị các đối tượng lạ ném bom xăng và chất thải hôi thối.

“Liên tiếp trong những ngày qua, gia đình chúng tôi phải sống trong cảnh lo sợ, không làm ăn được,” chị Ngọc cho hay.

Trao đổi với phóng viên, đại diện công an phường Đồng Nhân khẳng định: Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra.

“Hiện, vụ việc đã được công an quận Hai Bà Trưng tiếp nhận và khẩn trương xử lý,” vị lãnh đạo này khẳng định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục