Hai cháu nhỏ tử vong do đuối nước trên kênh đào ở thành phố Huế

Chiều 11/6, hai cháu H.H.Q. và N.T.L (cùng sinh năm 2018) khi đang chơi ven kênh nước ở phường Hương Sơ, thành phố Huế, không may rớt xuống kênh nước sâu và tử vong.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Tối 11/6, ông Lê Kim Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơ, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước làm hai cháu nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 11/6, hai cháu H.H.Q. và N.T.L (cùng sinh năm 2018) khi đang chơi ở khu vực ven kênh nước ở Khu vực 4, phường Hương Sơ, không may rớt xuống kênh nước sâu và mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình và người dân sinh sống quanh khu vực tìm kiếm và vớt được thi thể hai cháu vào lúc hơn 18h cùng ngày.

Cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự. Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Kênh đào thoát nước ở khu vực tái định cư Hương Sơ có độ sâu khoảng 3m, hai bên có taluy rào chắn và bãi cỏ là nơi trẻ em thường hay ra chơi nô đùa vào buổi chiều hằng ngày.

Tuy nhiên, khu tái định cư này người dân sinh sống còn thưa thớt nên sự việc đau lòng trên không được người lớn phát hiện kịp thời dẫn đến hậu quả đáng tiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh (ở giữa) và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên (bên trái) tại lễ khai trương đường bay. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Akasa Air khai trương đường bay thẳng Mumbai-Hà Nội

Việc mở đường bay trực tiếp Mumbai-Hà Nội tạo thêm cầu nối giao thông thuận tiện giữa hai thành phố, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân Việt Nam-Ấn Độ.

Sáu "pháo đài tri thức" nơi biên giới Đà Nẵng sẵn sàng cho lễ khai giảng lịch sử

Sáu "pháo đài tri thức" nơi biên giới Đà Nẵng sẵn sàng cho lễ khai giảng lịch sử

Vượt qua muôn vàn khắc nghiệt của thời tiết, 6 ngôi trường nội trú vùng biên Đà Nẵng đã vươn mình sừng sững. Nơi đây không chỉ là "ngôi nhà thứ hai" che chở học sinh khó khăn nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc, mà đã thực sự hóa thành những "cột mốc mềm" vững chãi, vun đắp cội rễ tri thức và giữ bình yên biên giới quốc gia.