Hành khách nữ đi xe buýt ở Ấn Độ lo bị cưỡng hiếp

Lạm dụng tình dục trên xe buýt là một vấn nạn thực sự đối với các phụ nữ tại Ấn Độ, trong khi xã hội thiếu những biện pháp bảo vệ.
Trong một buổi tối lạnh lẽo ở Delhi, cô gái Geeta Misarvan xinh đẹp rời khỏi nơi làm việc, đứng chôn chân tại bến chờ một chiếc xe buýt tấp vào, cùng với nó là nguy cơ bị những kẻ lạ mặt lạm dụng trong suốt chặng đường về nhà. "Một khi gã trai nào đó thấy bạn về một mình, hắn ta sẽ tiến tới gần rồi đứng ngay sau bạn. Rồi hắn ta sẽ nghiêng người và chạm thân hình hắn vào thân hình bạn, cố gắng sờ nắn nạn" - Misarvan kể lại thảm cảnh mà nhiều người phụ nữ sống ở các thành phố Ấn Độ vẫn phải chịu đựng. Trong những chiếc xe buýt đông người ở Delhi, nơi đàn ông dễ dàng áp đảo số lượng phụ nữ, cảm giác thù địch và nỗi sợ hãi đặc biệt hiển hiện rõ ràng, nhất là sau vụ hiếp dâm tập thể và đánh đập tàn bạo một cô gái trẻ ở New Delhi đã gây phẫn nộ tại thành phố hồi tháng trước. "Thật kinh hãi" - Misarvan cho AFP biết -"Đôi khi tôi không chịu được nữa và sẽ yêu cầu gã đàn ông kia đứng cho ngay ngắn. Nhưng hắn ta sẽ hét vào mặt tôi, kêu tôi ngậm mồm. Thật khó chịu, nhưng tôi có thể làm gì hơn? Nếu gã đàn ông đó hung hăng hơn, hoặc có hành vi bạo lực, không ai trên chiếc xe buýt đó sẽ giúp tôi... nên tôi đành chịu đựng và chờ cho tới điểm dừng". Ngay khi xuống khỏi xe, Misarvan, 34 tuổi, sẽ tìm một chiếc xe tuk tuk để về nhà do chúng rẻ hơn xe taxi và bởi trời đã quá khuya nên việc đi bộ một mình trên hành trình dài tới 35 phút về nhà là hành động rất không an toàn. Phần lớn các buổi tối, Misarvan phải mất tới 90 phút để về nhà. Nền kinh tế tăng trưởng mạnh của Ấn Độ đã chứng kiến một số lượng lớn chưa từng thấy những người phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động. Nhưng song hành với đó là tình trạng an ninh của họ bị đe dọa. Giống nhiều người phụ nữ đang đi làm khác, Poonam, một người bán hàng 21 tuổi tại một cửa hàng cà phê ở thủ đô, thường phải ở lại khá muộn để phục vụ khác hàng. Cô cho biết cha mẹ vẫn thường phàn nàn không dứt về chuyện đi về của cô. Họ vẫn gọi cho cô mỗi đêm. "Tôi cố gắng bắt xe tuk tuk về nhà bởi như thế an toàn hơn, nhưng những người tài xế thường đòi gấp đôi mức tiền bình thường và không phải lúc nào tôi cũng có đủ tiền. Vì thế tôi lại phải chờ tới tận đêm để đợi xe buýt, vốn không phải lúc nào cũng tới đúng giờ" - cô cho AFP biết. [Hiếp dâm tại Ấn Độ tăng 23% trong năm 2012] Ngay khi lên xe, Poonam cũng đối diện với nguy cơ bị lạm dụng tình dục. "Bạn chẳng thể làm gì được cả, nếu bạn kể chuyện với gia đình, khả năng người thân sẽ bảo bạn phải ở nhà" - cô gái kể. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nói rằng tăng trưởng kinh tế là điều không thể thực hiện nếu như không có sự "tham gia tích cực" của phụ nữ. Nhưng đã có dấu hiệu cho thấy vụ hiếp dâm Delhi khiến một số người phụ nữ quay lưng với việc làm. Một cuộc khảo sát do nhóm ASSOCHAM thực hiện và xuất bản trong tháng này cho thấy có sự sụt giảm 40% năng suất trong hoạt động của các lao động nữ tại nhiều tổng đài điện thoại và các công ty tin học ở đất nước này, bởi nhiều người đã giảm giờ làm hoặc đơn giản là bỏ việc.
Mang... ớt bột để phòng thân
Các bình luận thiếu nhạy cảm từ giới chính trị gia, đổ lỗi cho phụ nữ về các vụ tấn công tình dục, cũng như những "lời khuyên an toàn" vụng về do cảnh sát đưa ra đã chỉ khiến các nữ hành khách thêm tức giận. Một lời khuyên như thế tải trên trang web chính thức của cảnh sát Delhi nói rằng phụ nữ nên làm "cụt hứng" của những kẻ tấn công bằng cách nôn mửa hoặc "giả điên." Chỉ vài ngày sau vụ hiếp dâm tập thể diễn ra hôm 16/12, K.P. Raghuvanshi, một sĩ quan cảnh sát cao cấp ở Mumbai đã kêu gọi các nữ sinh viên đại học mang theo ớt bột và dùng chúng khi bị đe dọa. Dù nhiều đoàn tàu ở Mumbai và Delhi hiện đã có các toa tàu chỉ toàn nữ nhằm đối phó với những vụ tấn công, lạm dụng tình dục, người ta vẫn kêu gọi chính quyền phải tăng cường sự cảnh giác và cảnh sát phải thường xuyên thực hiện việc kiểm tra.
Hành khách nữ đi xe buýt ở Ấn Độ lo bị cưỡng hiếp ảnh 1
Xe buýt không phải phương tiện an toàn với các phụ nữ Ấn Độ (Nguồn: AFP)
Kể từ khi vụ hãm hiếp tập thể ở Delhi xảy ra, Misarvan đã quá sợ khi phải lên những chiếc xe buýt tư nhân giống loại các thủ phạm đã sử dụng, để tới thăm mẹ cô ở Tây Delhi. Thay vì dùng xe buýt, cô đã dùng xe tuk tuk, dù như thế có nghĩa cô sẽ tốn nhiều tiền hơn. Giống các nữ đồng nghiệp khác, cô cố rời khỏi nơi làm càng sớm càng tốt. Cô không còn tin vào khả năng của cảnh sát Ấn Độ trong việc bảo vệ mình. "Chẳng nơi nào ở đất nước này là an toàn" - Misarvan, một bà mẹ có 2 con và là người phụ nữ đầu tiên trong gia đình cô có việc làm, tuyên bố - "Tôi rất lo lắng khi con gái tôi phải lớn lên ở đây, lo lắng về việc liệu con mình có phải trải qua những mối đe dọa tương tự như tôi đã đối mặt mỗi lần rời nhà hay không"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục