Trong bài phát biểu của mình, vị chiến lược gia người Pháp cho biết ông cảm thấyhết sức ngỡ ngàng khi chứng kiến Man City đánh bại Man Utd với tỷ số 6-1 ngaytại Old Trafford, nơi mà Quỷ đỏ đã có chuỗi 19 trận bất bại.
Cách đây không lâu, Arsenal của Wenger đã bị Manchester United vùi dập tại đâyvới tỷ số còn “khủng khiếp” hơn thế, 8-2. Thế nên, khi nói về trận thua của Manchester United, Wenger cho biết: "Đó là một bất ngờ. Nó không khác việc chúng tôi phải đón nhận trận thua 2-8."
"Bạn thật khó có thể triển khai lối chơi tấn công của mình khi trong đội hìnhchỉ còn 10 người. Bạn rất dễ phải trả giá. Đó không chỉ là ba điểm mà còn nằm ởkhía cạnh kết quả của trận đấu và điều đó sẽ luôn tồn tại trong suy nghĩ củabạn," vị chiến lược gia này cho biết về cảm giác thất bại.
Nếu như Manchester United tan nát trước Man City, thì Arsenal lại có chiến thắng3-1 trước đội bóng khó chơi Stoke City ngay tại Emirates. Ở trận đấu này, Robinvan Persie lại một lần nữa trở thành đầu tàu của các Pháo thủ khi lập một cúđúp.
Van Persie đã chơi rất hay và tiếp tục trở thành người hùng của Arsenal, songhuấn luyện viên Wenger đã lên tiếng phủ nhận rằng các Pháo thủ đang phụ thuộcvào tiền đạo người Hà Lan để có được chiến thắng.
Ông nói: "Khi bạn muốn có một đội hình chất lượng, bạn phải sở hữu một cầu thủđặc biệt giống như Thierry Henry. Tôi không thấy chúng tôi giống đội bóng mộtngười. Cácbạn có thể thấy hàng phòng ngự của chúng tôi đã cải thiện rất nhiều, đặc biệtkhi phải đối đầu với một câu lạc bộ có lối chơi khó chịu như Stoke."
Huấn luyện viên Wenger cũng không quên nhắc đến Gervinho khi đánh giá cao màntrình diễn của anh: "van Persie được đánh giá cao, nhưng Gervinho cũng có màntrình diễn cực kỳ ấn tượng trong trận đấu này."/.