Lâm Đồng: Nữ tài xế taxi trả lại điện thoại cho du khách nước ngoài

Tối 13/9, tài xế Nguyễn Thị Mỹ Trinh chở du khách nước ngoài là ông Ang Khim Hwa (quốc tịch Malaysia) và vợ, khi phát hiện chiếc điện thoại trên xe, tài xế Trinh đã quay lại khách sạn để tìm trả lại.

Sáng 14/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Thúy (hãng Taxi Lado, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã tổ chức biểu dương, khen ngợi tài xế Nguyễn Thị Mỹ Trinh (làm việc cho hãng taxi này) đã trả lại điện thoại cho du khách nước ngoài để quên trên xe.

Tối 13/9, sau khi phát hiện trên xe có một chiếc điện thoại thất lạc và chờ mãi không thấy chủ điện thoại gọi đến, tài xế Nguyễn Thị Mỹ Trinh đã chủ động quay lại khách sạn Hoàng Minh Châu (đường Bà Triệu, thành phố Đà Lạt) để tìm người trả lại.

[Yên Bái: Nhặt được 500 triệu đồng, tìm trả lại cho người đánh rơi]

Trước đó, tài xế Trinh có chở du khách người nước ngoài là ông Ang Khim Hwa (quốc tịch Malaysia) và vợ đến khách sạn trên nên nghĩ hai du khách này đã bỏ quên điện thoại trên xe.

Cùng với đó, sau khi không thấy điện thoại, ông Ang Khim Hwa đã tìm kiếm khắp nơi, nhờ cả khách sạn trích xuất camera nhưng vẫn không thấy. May mắn nhận lại điện thoại bỏ quên từ tài xế Trinh, vợ chồng du khách người Maylaysia rất cảm kích và vui mừng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Đồng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Thúy, hành động đẹp của tài xế Trinh rất đáng được biểu dương, qua đó thể hiện nét đẹp của người Đà Lạt hiền hòa, mến khách; đồng thời, tạo thiện cảm tốt cho du khách khi đến với phố núi, đặc biệt là người nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục