Lính Mỹ từng tiểu tiện lên xác chết Taliban được phát hiện đã chết

Robert Richards, từng bị khởi tố hồi năm 2011 sau khi xuất hiện một đoạn video cho thấy anh này và các lính thủy khác tiểu tiện lên nhiều xác chết các thành viên Taliban.
Lính Mỹ từng tiểu tiện lên xác chết Taliban được phát hiện đã chết ảnh 1Cựu sỹ quan lính thủy đánh bộ Mỹ từng tham chiến ở Afghanistan Robert Richards qua đời ở tuổi 28 (Nguồn: DM)

Một người lính thủy đánh bộ Mỹ - từng bị khởi tố hồi năm 2011 sau khi xuất hiện một đoạn video cho thấy anh này và các lính thủy khác tiểu tiện lên nhiều xác chết các thành viên Taliban - vừa được phát hiện đã chết hôm thứ Tư. Theo luật sư của anh này, dường như cái chết không có nguyên nhân do tự sát.

Hạ sĩ Robert Richards, 28 tuổi, được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Jacksonville, Bắc Carolina. Theo luật sư riêng Guy Womack, Richards đã được điều tới Afghanistan 3 lần. Richards bị thương nặng trong một lần tham gia chiến đấu, khi một quả bom vệ đường khiến anh này bị thương ở chân và cổ họng.

Hồi tháng 7/2011, Richards và các thành viên thuộc trung đội trinh sát bắn tỉa của anh này đã ghi hình màn tè bậy vào xác chết của các thành viên Taliban từng gây ra cái chết kinh hoàng cho một lính thủy đồng đội.

Năm 2012, đoạn video được tải lên YouTube, gây phẫn nộ trên toàn cầu. Richards bị đưa ra tòa án binh, nhưng đã đạt được một thỏa thuận nhận tội để giảm hình phạt hồi năm 2013.

Thời gian này có tin rằng tư lệnh Lính thủy đánh bộ là tướng Jim Amos, đã can thiệp vào hệ thống tòa án binh để đưa ra các hình phạt nặng nề dành cho Richards và những người khác. Cuộc điều tra của Lầu Năm Góc sau đó đã khẳng định tướng Amos không phạm tội gì.

Richards, giống nhiều cựu chiến binh Iraq và Afghanistan, đã chật vật chống chọi các hội chứng rối loạn tâm lý giai đoạn hậu chiến, đặc biệt là khi anh này từng phải chứng kiến cái chết của một người đồng đội khác.

“Khi anh phải sống dưới áp lực lớn như thế, trong môi trường như thế, toàn bộ trạng thái tâm lý của anh sẽ thay đổi” – Richards nói với tờ Marine Corps Times hồi năm ngoái – “Anh không còn là người đàn ông của gia đình nữa”.

Giới chức Lính thủy đánh bộ Mỹ đã lên tiếng chia buồn với gia đình Richards sau cái chết của anh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục