Mẹ nhảy xuống giếng cứu con gái, hai người cùng chết thảm

Hai mẹ con chị Lê Thị Thu Hiền sinh năm 1993, ngụ tại buôn Súp Mgru, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, đã tử vong sau khi rơi xuống giếng đào.
Mẹ nhảy xuống giếng cứu con gái, hai người cùng chết thảm ảnh 1 Giếng đào nơi xảy ra vụ đuổi nước khiến hai mẹ con chị Hiền tử vong. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 18/12, hai mẹ con chị Lê Thị Thu Hiền sinh năm 1993, ngụ tại buôn Súp Mgru, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, đã tử vong sau khi rơi xuống giếng đào.

Thông tin này đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, Đặng Văn Hoan xác nhận.

Vào 8 giờ ngày 18/12, chị Lê Thị Thu Hiền cùng con gái là Trần Trúc Bình (sinh năm 2013) sang trông rẫy cho chú ruột là ông Đỗ Quang Dự ở thôn 4, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột.

Khoảng 10 giờ 30 phút, chị Hiền mang rau ra giếng đào gần nhà ông Dự rửa. Cháu Bình (con chị Hiền) đi theo mẹ đã bị trượt chân rơi xuống giếng.

Bất ngờ thấy con gái rơi xuống giếng, chị Hiền nhảy xuống giếng cứu con nhưng không may cả 2 mẹ con sau đó đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột đã có mặt tại hiện trường và trục vớt thi thể 2 mẹ con chị Hiền bàn giao cho gia đình mai táng.

Gia đình chị Hiền thuộc diện khó khăn trong xã. Ngay sau khi xảy ra vụ việc chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên, vận động người dân hỗ trợ gia đình tiền mai táng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sản xuất bánh tráng ở làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng ở ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh (Giồng Trôm, Bến Tre). (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Bến Tre: Làng nghề bánh tráng hơn 100 năm tuổi vào Xuân

Hai tháng nay, nhiều hộ ở làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng tất bật bên các lò bánh luôn “đỏ lửa” để tráng ra những chiếc bánh mang vị béo ngậy của dừa, vị thơm của mè rang nhằm kịp giao các đơn hàng Tết.