Mỹ: Sát thủ vụ xả súng là người "không có cảm xúc"

Ông Richard Novia - từng là trưởng an ninh khu vực trường học bang Connecticut cho biết sát thủ vụ xả súng tối 14/12 là kẻ không cảm xúc.
Ngày 15/12, ông Richard Novia - từng là trưởng an ninh khu vực trường học thuộc bang Connecticut của Mỹ cho biết Adam Lanza, sát thủ trong vụ xả súng khiến ít nhất 27 người thiệt mạng vào tối 14/12 tại bang này, là một kẻ không cảm xúc.

Ông Richard Novia cho biết mình từng là cố vấn cho câu lạc bộ công nghệ tại trường mà sát thủ Adam và anh trai cậu ta theo học.

[Toàn cảnh vụ thảm sát tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ]

Tại đây, học sinh được giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng máy tính phục vụ cho việc học và nghiên cứu, thiết lập các sự kiện trường học bằng video và sản xuất các chương trình phát sóng truy cập công cộng...

Trong quá trình tiếp xúc với Adam Lanza, ông nhận thấy cậu bé có những vấn đề bất ổn về tâm sinh lý. "Nó dường như không cảm thấy đau đớn về thể chất hay bị tổn thương về tình cảm khi gặp phải những tác động như các bạn cùng lớp."

Ông từng nghĩ rằng có tự thiêu chắc cậu ta cũng chẳng thấy đau.

Ông nhớ rằng ké sát thủ thường không chơi với bạn bè, trong quá trình học, chỉ cần có một tập phim nào đó, là cậu ta tách nhóm học và không còn biết gì đang diễn ra xung quanh.

Vụ xả súng trên đã khiến 27 người thiệt mạng, trong đó có 18 trẻ em. Đây là vụ án nghiêm trọng, xảy ra tiếp sau một loạt các vụ xả súng kinh hoàng khác tại Mỹ trong năm 2012.

Hồi tháng Bảy, tại bang Colorado cũng đã xảy ra một vụ xả súng ở rạp chiếu phim làm 12 người thiệt mạng và 58 người khác bị thương./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục