Người dân Nhật ở vùng thảm họa thắp “đèn hy vọng”

“Ánh đèn hy vọng” đã được thắp lên tại vùng đất cao của tỉnh Fukushima nhân một năm tám tháng xảy ra thảm họa hồi tháng 3/2011.
“Ánh đèn hy vọng 17/1” đang được thắp sáng tại thành phố Kobe và các vùng đất bị ảnh hưởng bởi trận động đất lớn Hanshin năm 1995, ngày 11/11 đã được thắp lên tại vùng đất cao của thị trấn Otsuchi, tỉnh Fukushima, nhân kỷ niệm tròn một năm tám tháng sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng hồi tháng 3/2011.

Ngoài ra, những ngọn lửa lấy từ ngọn đèn ở thành phố Minamisoba, Fukushima, và Rikuzentakata, Iwate, cũng được mang về Otsuchi, và các nạn nhân còn sống sót sau động đất đã tự tay thắp sáng ngọn đèn khí đốt vào thời điểm 2 giờ 46 phút chiều 11/11/2012, thời khắc cách đây một năm tám tháng xảy ra thảm hoạ kép kinh hoàng.

Nhân viên kinh doanh siêu thị 24 giờ ở thị trấn Otsuchi, Yukio Tanaka 55 tuổi cho biết: “Các nạn nhân trận động đất Hanshin/Awaji và cả chúng tôi cũng cùng một hy vọng, ước nguyện.”

Trên trụ đèn, người ta đã vẽ hình ảnh hòn đảo Horai và biểu tượng của thị trấn nổi lên trên vịnh Otsuchi.

Nam diễn viên Masami Horiuchi, 62 tuổi, đại diện cho Tổ chức phi lợi nhuận “ánh đèn hy vọng 17/1” của trận động đất Hanshin cho biết: “Trước khi cất lên tiếng khóc bi ai về nỗi mất mát, các nạn nhân cần hướng tới sự hồi sinh và cùng nắm tay nhau đi về phía trước. Tôi muốn kết nối những suy nghĩ đó và kết nối những người còn sống lại với nhau”./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục