Người quản trang 80 tuổi tận tâm tri ân các liệt sỹ

Đã bước qua tuổi 80, người quản trang già Trần Đức Tuấn hằng ngày vẫn miệt mài chăm sóc nơi yên nghỉ của các anh hùng, liệt sỹ.
Đã bước qua tuổi 80, ông Trần Đức Tuấn ở xã Quảng Thọ,Quảng Trạch (Quảng Bình) với nước da ngăm đen hằng ngày vẫn miệt màichăm sóc các phần mộ và hàng cây xanh đang tỏa bóng mát che các anhhùng, liệt sỹ yên nghỉ.

Ông Tuấn tâm sự: “Có nhiều cách để tưởng nhớ vàtri ân các anh hùng liệt sỹ, riêng tôi chỉ góp một chút công sức củamình bên nghĩa trang để giữ gìn và làm đẹp những phần mộ để các anh yênnghỉ an lòng.” Ý nghĩ giản dị đó đã giúp ông làm tốt công việc quảntrang của mình gần 30 năm qua.

Về QuảngThọ, chiều chiều mọi người vẫn thấy bóng dáng ông Tuấn nhẹ nhàng quétnhững chiếc lá khô, nhổ từng nắm cỏ bên các phần mộ liệt sỹ tại nghĩatrang quê nhà. Tấm lòng tri ân của ông được mọi người ca ngợi và noitheo.

Ông Tuấn cho biết nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Thọ hôm nay đãkhác ngày xưa rồi, được chính quyền đầu tư nâng cấp tôn tạo, các phần mộvà tổng quan trị giá gần 1,2 tỷ đồng. " Đó cũng là nghĩa vụ của chúngta đối với các liệt sỹ," ông nói.

Nhớ lại ngày xưa,khi không còn làm việc tại cơ sở phát hành sách của Ty Văn hóa QuảngBình, ông Trần Đức Tuấn về nghỉ mất sức ở xã Quảng Thọ. Miền quê nghèocát trắng đã từng hứng chịu nhiều trận bom của giặc Mỹ ném xuống, biếtbao người đã ngã xuống nhưng không phải khó khăn như thế mà mọi người bỏquê ra đi. Ngược lại, gia đình ông vẫn bám trụ cho đến những ngày hòabình, thống nhất đất nước.

Cuộc sống khó khăn, ông đã làm nhiều nghề vàđi mòn cả vùng đất Quảng Thọ. Nhưng cũng chính những chuyến đi đó, ôngTuấn đã phát hiện ra nhiều ngôi mộ liệt sỹ nằm rải rác trên đồi cát,trong bụi dứa dại, nhiều ngôi mộ có tên và không tên…

Sau năm 1975, xãQuảng Thọ có chủ trương tìm kiếm và quy tập mộ liệt sỹ về nghĩa trangcủa xã. Bằng tâm huyết của mình, ông Tuấn đã trở thành “thổ công” củalàng trong quá trình tìm kiếm và cất bốc các hài cốt liệt sỹ. Cùng vớicán bộ xã, suốt ngày trên cồn cát nắng chang chang tìm lại những phần mộmà ngày xưa ông đã thấy và tổ chức tìm kiếm các phần mộ khác trên địabàn xã để cất bốc, quy tập các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống về an nghỉtại nghĩa trang xã Quảng Thọ.

Sau một thời gian, 118 ngôi mộ của các anhhùng, liệt sỹ đã được quy tập về nghĩa trang xã Quảng Thọ để các anhyên nghỉ trên mảnh đất quê hương.

Để giữgìn sự tôn nghiêm của nghĩa trang và có thể thường xuyên chăm lo phần mộcho những chiến sỹ đã ngã xuống, ông Tuấn đã tự nguyện dời hẳn nhà mìnhvề gần nghĩa trang để tiện bề chăm sóc, quản lý.

Ông bảo với người bạn đời của minh: “Mìnhcó được như ngày hôm nay là nhờ các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để bảovệ Tổ quốc. Mình làm việc tốt thì đừng tính toán gì cả, miễn sao cáitâm của mình luôn sáng và góp một chút sức lực của mình để tri ân cácanh hùng, bà ạ!”.

Nghe thuận lòng, bà Phương - người bạn đời của ông, đã chiều theo ý chồng. Mặcdù công việc không có phụ cấp, nhưng hàng ngày ông Tuấn vẫn cẩn trọngtrông coi các ngôi mộ, đều đặn dậy sớm quét dọn nghĩa trang, rồi thắphương dưới tượng đài...

Nhìn các phần mộdần dần bị bào mòn qua thời gian mà địa phương thì chưa có kinh phí tubổ, ông Tuấn rất băn khoăn. Đến năm 2009, khi các con đã trưởng thành,ông đã đứng ra vận động con cháu góp tiền và dùng tiền tiết kiệm củamình để tu bổ nghĩa trang cho xứng với sự hy sinh cao cả của các chiếnsỹ.

Trên đường vào khuôn viên nghĩa trang, ông còn mua dừa, nhãn, xoàivề trồng làm bóng mát và đẹp cảnh quan. Ông đã vận động mọi thành viêntrong gia đình cùng tham gia chăm sóc nghĩa trang.

Ông Tuấn tâm sự: “Tôi nghĩ rằng việc mình làm chẳng thấm thápgì so với sự hy sinh xương máu của các anh đã ngã xuống nơi này. Tôi cònsống ngày nào thì sẽ làm hết sức mình để chăm sóc nghĩa trang, để triân các liệt sỹ và để cho con cháu tôi và mọi người đời đời nhớ ơn cácanh hùng liệt sỹ ...”.

Lời nói của ông khiến chúng tôi ấm lòng. Ông Tuấnlà người giữ gìn và truyền lại ngọn lửa yêu nước từ các liệt sỹ chocác thế hệ mai sau./.

Nguyễn Đức Thọ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Trong tiết trời cuối năm, Coteccons thắp lên những mùa xuân ấm áp qua chương trình “Xây Tết”. Không chỉ tri ân công nhân xây dựng của mình, còn mở rộng đến những người lao động thầm lặng của thành phố