Nhiều uẩn khúc trong vụ 2 ngư phủ bị mất tích

Trước khi bị mất tích, hai ngư phủ đã bị chủ tàu bỏ đói nhiều ngày liền, do họ phản đối việc kéo dài thời gian lao động trên biển.
Ngày 15/5, đại úy Trần Hồng Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 668 tỉnh Bạc Liêu chobiết, đơn vị đang tạm giữ 14 ngư phủ để điều tra làm rõ nguyên nhân hai ngư phủNgô Quốc Khánh, Huỳnh Thanh Tâm mất tích trên biển trước đó.

Qua khai thác thông tin ban đầu, các ngư phủ này cho biết, trước khi ra khơi,các ngư phủ trên cùng chủ tàu thống nhất thỏa thuận chuyến đi kéo dài khoảng 2tháng, nghĩa là đến đầu tháng Năm, tàu phải quay vào bờ. Nhưng hết thời hạn, chủtàu này tiếp tục buộc họ phải kéo dài thời gian lao động trên biển.

Biết chủ tàu không giữ đúng lời hứa, các thuyền viên đồng loạt phản ứng. Một sốthuyền viên quá bất bình, nhất quyết đình công, bị chủ tàu bỏ đói nhiều ngàyliền, trong đó có hai thuyền viên bị mất tích.

Thuyền viên Ngô Văn Minh kể lại, bốn thuyền viên đình công, không chịu làm việcgồm Ngô Quốc Khánh, Huỳnh Thanh Tâm, Ngô Văn Minh và Huỳnh Hữu Nhiên (em ruộtTâm), đã bị thuyền trưởng không cho ăn cơm từ ngày 3-7/5.

Bốn người bị bỏ đói phải ăn mì gói của tàu biển khác "cứu trợ" để sống cầm cự,sau đó phát hiện hai ngư phủ mất tích.

Đến cuối giờ chiều nay, việc tìm kiếm hai ngư phủ trên vẫn tiếp tục.

Cùng với công tác tìm kiếm tung tích của hai ngư phủ trên, ngành chức năng tỉnhBạc Liêu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc ngư phủ tố giác chủ tàu Nguyễn VănGỏi bỏ đói dẫn đến việc hai ngư phủ bị mất tích nêu trên./.

Huỳnh Sử (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cô Ngô Thiệp Thiết Ngân, nhân viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương, tiếp xúc với nạn nhân bị bạo lực về giới tại phòng an toàn - mô hình Bồ Công anh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tái sinh những mảnh đời bất hạnh

Mô hình "Bồ Công anh" được xem là chốn bình yên của nạn nhân bạo lực, xâm hại - nơi mỗi câu chuyện buồn được lắng nghe, mỗi nỗi đau được xoa dịu, mỗi số phận yếu thế được trao niềm tin để tái sinh.