Nỗi đau đớn của thân nhân hành khách chuyến bay gặp nạn ở Indonesia
Tối 9/1, thân nhân một số hành khách đi trên chiếc máy bay của hãng Sriwijaya Air bị rơi không lâu sau khi cất cánh đã có mặt tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta. Nỗi đau hiện rõ trên gương mặt họ.
Thân nhân đã tới sân bay quốc tế Soekarno Hatta ở thủ đô Jakarta của Indonesia để chờ nghe tin tức về những người xấu số. (Nguồn: Twitter)
Thân nhân sau đó được đưa tới một địa điểm riêng nằm trong sân bay Soekarno Hatta. (Nguồn: Twitter)
Truyền thông Indonesia và thế giới cũng đổ tới sân bay để chờ tin. (Nguồn: Twitter)
Binh lính và các lực lượng gìn giữ an ninh đã có mặt ở sân bay. (Nguồn: Twitter)
Sân bay đã lập một trung tâm xử lý khủng hoảng để giải quyết vụ chuyến bay SJY182 gặp nạn. (Nguồn: AFP)
Chiếc Boeing 737-500 của hãng Sriwijaya Air đã bị rơi không lâu sau khi cất cánh. Những mảnh vỡ đầu tiên của máy bay đã được tìm thấy. (Nguồn: AFP)
Trao đổi với phóng viên hãng tin Reuters, quan chức cơ quan cứu hộ Indonesia thông báo các đội cứu hộ đã tìm thấy một số mảnh vỡ nghi là của máy bay nói trên. Hoạt động tìm kiếm sẽ kéo dài cả đêm.
Vào lúc 14 giờ 40, kiểm soát không lưu nhận thấy chiếc máy bay “không hướng về phía 75 độ mà là hướng Tây Bắc.” Chỉ vài giây sau đó, chiếc máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar.
Phát biểu với các phóng viên, quan chức Hải quân Indonesia cho biết tọa độ trên đã được thông báo tới các tàu của lực lượng hải quân Indonesia trong khu vực để nhanh chóng di chuyển tới địa điểm này.
Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia đã kiểm tra xem liệu có tín hiệu khẩn cấp nào được phát ra từ chiếc máy bay mang số hiệu SJ 182 của hãng Sriwijaya Air bị mất tích song không tìm thấy.