Cuộc đua Vua phá lưới

"Nóng bỏng" cuộc đua Vua phá lưới tại World Cup

Cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2010 đang trở nên "nóng bỏng" hơn bao giờ khi các ứng cử viên đã bắt đầu lộ diện.
Cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2010 đang trở nên "nóng bỏng" hơn bao giờ khi các ứng cử viên đã bắt đầu lộ diện.

Các ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu trên gồm David Villa của Tây Ban Nha (5 bàn), Miroslav Klose (Đức, 4 bàn) và Wesley Sneijder (Hà Lan, 4 bàn). Ngoài ra cũng phải kể đến Thomas Muller (Đức, 4 bàn và Diego Forlan (Uruguay, 3 bàn).

Theo thống kê trên chuyên trang đồ họa World Cup của Vietnam+ hợp tác với hãng tin AFP của Pháp, tính đến thời điểm này, David Villa đang là cầu thủ đang có được lợi thế lớn nhất với 5 lần lập công. Tiền đạo này đang có được phong độ thi đấu ổn khi anh "nã súng" đều đặn trong hầu hết các trận đấu của Tây Ban Nha (trừ trận thua 0-1 trước Thụy Sĩ ở vòng bảng). Đáng lẽ ra anh đã có tới 6 bàn nếu không đá hỏng quả penalty trong trận gặp Honduras.

Trên thực tế, với việc Tây Ban Nha giành quyền vào bán kết, tân binh của câu lạc bộ Barca hoàn toàn có cơ hội để tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn của mình tại vòng chung kết năm nay khi mà anh còn tới hai trận đấu nữa (bán kết, chung kết hoặc tranh hạng ba).

Tuy nhiên, Villa chắc chắn sẽ phải dè chừng đối thủ cạnh tranh số một của mình là Miroslav Klose cũng có thể bứt lên bất cứ lúc nào.

Trong chiến thắng của đội tuyển Đức ở vòng tứ kết vừa qua, tiền đạo này đã có được cú đúp vào lưới của Argentina, nâng tổng số bàn thắng ở các vòng chung kết của anh lên con số 14 (4 bàn ở World Cup 2010), và đang rất khát khao phá kỷ lục 15 lập công của "Người ngoài hành tinh" Ronaldo.

Ngoài hai ứng cử viên Villa và Klose, tiền vệ thiết kế lối chơi của Hà Lan, Wesley Sneijder cũng đang có lợi thế nhất định. Tính đến thời điểm này Sneijder đã có được 4 bàn thắng, sau khi FIFA công nhận bàn thắng gỡ hòa của tuyển Hà Lan vào lưới của Brazil cho anh chứ không phải là pha "đốt lưới nhà" của Felipe Melo.

Ngoài ra, cuộc đua trên chắc chắn sẽ thiếu đi một chút gia vị nếu bỏ qua Thomas Muller của đội tuyển Đức (4 bàn, chỉ được thi đấu một trận vì án treo giò) và Diego Folan của Uruguay (3 bàn).

Tốp 5 cầu thủ có cơ hội cạnh tranh Vua pha lưới
 Cầu thủ
 Bàn thắng
David Villa
Miroslav Klose
Wesley Sneijder
Thomas Muller
Diego Forlan
5
4
4
4
3

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục