‘Olympic Việt Nam đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ’

Dù trận bán kết ASIAD 2018, Olympic Việt Nam đã để thua Olympic Hàn Quốc, tuy nhiên, nhiều cổ động viên đều tin tưởng, các cầu thủ đã là người chiến thắng trong lòng người hâm mộ.
‘Olympic Việt Nam đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ’ ảnh 1Nhiều cổ động viên đều tin tưởng, các cầu thủ đã là người chiến thắng trong lòng người hâm mộ. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Dù trận đấu Olympic Việt Nam đã để thua Olympic Hàn Quốc và “vỡ mộng” vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam ASIAD 18 tổ chức tại Indonesia, tuy nhiên, nhiều cổ động viên đều tin tưởng, các cầu thủ đã là người chiến thắng trong lòng người hâm mộ.

Trước khi trận đấu bán kết diễn ra, không khí bên ngoài sân vộng động đã trở nên cuồng nhiệt với dòng người mặc áo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, cờ phướn, áo thun cổ động, kèn trống… ngợp trời. Đặc biệt, trên gương mặt mỗi cổ động viên đều bày tỏ sự phấn khích với “mốc son” và chờ đợi viết tiếp trang sử mới cho nền bóng đá nước nhà qua mỗi trận đấu.

['Nhuộm đỏ' chuyến bay sang Indonesia vì tuyển Olympic Việt Nam]

Là người từng theo dõi đội tuyển ở các giải đấu SEA Games 29, vòng chung kết U23 châu Á, anh Trần Văn Hải, (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) đẵ “lặn lội” sang sân vận động Pakansari để cỗ vũ cho lứa cầu thủ tài năng đã dành được tình cảm từ khán giả Việt trong những năm vừa qua.

“Đây là lần đầu tiên Olympic Việt Nam đứng trước cơ hội tiến sâu ở ASIAD nên bản thân không thể bỏ lỡ. Chỉ xem ở nhà thì không ‘sướng’ nên phải sắp xếp công việc để sang đây. Rất lâu bóng đá Việt Nam mới có đội bóng đồng đều, đoàn kết với tinh thần máu lửa như hiện nay,” anh Hải cho biết.

Đánh giá về đội tuyển Olympic Việt Nam, anh Hải nhìn nhận, đây là đội bóng có lứa cầu thủ có phẩm chất chuyên nghiệp từ cách đá bóng đến đạo đức, chất lượng đồng đều, gắn kết và có một huấn luyện viên hiểu được trình độ nội tại của bóng đá Việt Nam. Chính ông Park Hang Seo đã khơi dậy sự tự tin, niềm hứng khởi chơi bóng và đánh giá đúng thực lực của đối thủ để có những “chiêu” bắt bài, từ đó đưa ra chiến thuật hợp lý để giành chiến thắng.

Nhìn nhận về trận đấu gặp Olympic Hàn Quốc, theo anh, đây là đội bóng mạnh nhất châu Á với một số cầu thủ chinh chiến ở cả châu Âu. Họ không chỉ khỏe mà còn rất kỹ thuật và Việt Nam được đánh giá ở “chiếu dưới” nên việc bị thua là điều hoàn toàn dễ hiểu.

“Tuy nhiên, dù kết quả như thế nào, các cầu thủ Olympic đã là người chiến thắng trong lòng người hâm mộ,” anh Hải khẳng định.

[Cổ động viên Việt Nam tạo thành làn sóng đỏ rực sân bay Jakarta]

Hô vang khẩu hiệu “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam cố lên” suốt cả 2 hiệp đấu và cả trên chuyến bay về nước sau khi trận bán kết kết thúc, bác Vũ Đinh Quý (Cần Thơ) đã lạc cả giọng, mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt lộ chút buồn man mác vì đội tuyển Olympic không thể giành quyền đá trận chung kết.

Vốn có niềm đam mê bóng đá, bác Quý thường xuyên theo dõi trên TV và các giải đấu giao hữu của đội tuyển U23 Việt Nam mỗi khi tranh tài ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Olympic Việt Nam vào bán kết, bác Quý được con trai đặt vé bay sang để lên đường đi cổ vũ đội tuyển trong sáng 29/8.

"Tại giải lần này, nòng cốt của Olympic Việt Nam vẫn là lứa cầu thủ đã lập kỳ tích ở U23 châu Á được tổ chức tại Thường Châu (Trung Quốc). Người hâm mộ mong muốn các cầu thủ tái hiện lại kỳ tích Thường Châu ở giải lần này. Tuy nhiên, Olympic Hàn Quốc tỏ ra quá mạnh so với chúng ta nên việc thua cũng là điều được tiên liệu. Việt Nam dù thua cuộc nhưng đã có một giải ASIAD thành công với lứa cầu thủ vốn còn nhiều kỳ vọng ở các giải đấu tới,” bác Quý hồ hởi chia sẻ.

Người hâm mộ sát cánh cùng đội Olympic Việt Nam. (Video: Việt Hùng)

Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, từng tiếng trống rền vang, tiếng vỗ tay không ngớt xen lẫn những âm thanh “Việt Nam chiến thắng”, Việt Nam vô địch” bởi hơn ai hết, các cầu thủ chính là người chiến thắng vượt qua được bản thân khi đối đầu với hàng loạt các đối thủ mạnh.

Phía ngoài sân vận động Pakansari, từng dòng người áo đỏ sao vàng, hát vang Quốc ca Việt Nam oai hùng rời khỏi sân. Ai ai cũng bày tỏ niềm phấn khích, hân hoan, niềm tin chiến thắng đồng thời kỳ vọng sân chơi ASIAD 2018 là bệ phóng, mục tiêu mà “những ngôi sao vàng" hướng tới là chức vô địch AFF Cup 2018 diễn ra vào cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục