Oscar Pistorius bị truy tố giết người có chủ đích

Oscar Pistorius bị truy tố "giết người có chủ đích"

Trong phiên tòa mới nhất, "người không chân" Pistorius lại òa khóc nức nở tại tòa án khi bị buộc tội giết người “có chủ đích”.
Trong phiên tòa diễn ra ngày 19/2, người hùng thể thao Nam Phi Oscar Pistorius lại òa khóc nức nở tại tòa án khi bị buộc tội giết người “có chủ đích”. Các công tố viên cho biết Pistorius đã bắn chết bạn gái người mẫu Reeva Steenkamp bằng ba phát súng xuyên qua cửa phòng tắm đã bị khóa vào đúng ngày Valentine. Vận động viên khuyết tật này đã tới tòa ngày 19/2 nhằm xin được nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Trong phiên tòa tại Pretoria, công tố viên Gerrie Nel đã trình bày trước tất cả rằng Pistorius đã tự trang bị vũ khí, đeo chân giả vào, đi bộ bảy mét và bắn ba phát súng xuyên qua cửa phòng tắm bị khóa và trúng vào Steenkamp. Điều này chứng tỏ vụ án đã có chuẩn bị trước từ phía Pistorius. Bị cáo 26 tuổi xuất hiện tại tòa trong áo vest đen, sơ mi xanh và cà vạt màu xám cùng vẻ mặt đầy lo âu. Gia đình anh trước đó đã cho thuê một đoàn luật sư, chuyên gia quan hệ công chúng hùng hậu và khẳng định các vật chứng “sẽ cho thấy không có vụ giết người có chủ đích nào cả.” Bên công tố cũng phản đối việc cho Pistorius được tại ngoại. Trong khi đó, Steemkamp đã được đem viếng và hỏa tang tại nghĩa trang ở Port Elizabeth, trong một buổi lễ có sự góp mặt của khoảng 100 người. Quan tài cô được phủ hoa trắng và được sáu người khiêng vào nhà nguyện từ một chiếc xe kéo màu đen. Buổi lễ này chỉ được dành riêng cho gia đình và bạn bè của Steenkamp.
Oscar Pistorius bị truy tố "giết người có chủ đích" ảnh 1
Oscar Pistorius đến tòa ngày 19/2 với cặp mắt đỏ hoe (Nguồn: AFP)
Người chú Michael Steenkamp chia sẻ với AFP: “Buổi lễ tưởng niệm sẽ được diễn ra với gia đình, người thân còn giới truyền thông sẽ được nhận một thông cáo sau đó.” Ông cũng cho biết rằng gia đình Steenkamp không có thù hằn gì với Pistorius song tuyên bố “cái chết của cháu gái tôi cần được làm rõ.” Người chị họ Sharon Steenkamp chia sẻ với tờ The Herald rằng chưa có người nào tại gia đình Steenkamp từng gặp Pistorius. Cô tiết lộ: “Chúng tôi còn chẳng hề nghĩ về Oscar. Chúng tôi chỉ tập trung vào Reeva, cuộc đời và những gì đã xảy ra với cô ấy. Reeva chưa bao giờ có kẻ thù nào và là một con người tuyệt vời.”/.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục