Quảng Ninh: Mưa lớn gây ngập, hai học sinh bị tụt xuống cống

Khi đi qua tổ 10, khu 2, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, em Phạm Bích Diệp, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng đã bị tụt xuống cống thoát nước.
Quảng Ninh: Mưa lớn gây ngập, hai học sinh bị tụt xuống cống ảnh 1Mưa lũ làm sạt lở đường ở Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Sáng 14/8, tại Quảng Ninh có mưa lớn, gây ngập nặng tại nhiều tuyến đường.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, trong lúc đi học về, khi đi qua tổ 10, khu 2, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, em Phạm Bích Diệp, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng đã bị tụt xuống cống thoát nước.

Hiện lực lượng chức năng đang huy động phương tiện, máy móc để tìm kiếm em Diệp.

Theo người dân ở khu vực xảy ra vụ việc, nguyên nhân có thể là do cống không có nắp đậy, khi mưa lớn, nước tràn lấp đầy miệng cống khiến nhiều người không để ý khi đi qua.

Cùng ngày, một học sinh lớp 8 của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hùng Thắng (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cũng bị nước cuốn trôi xuống cống nước ngay cạnh cổng trường.

Tại thời điểm đó, mưa lớn kéo dài, nước chảy xiết, dâng cao che miệng cống khiến em không nhìn thấy và bị nước cuốn cả người và xe đạp xuống cống.

Rất may, em đã được người dân phát hiện kịp thời và cứu thoát. Chiếc xe đạp bị kẹt lại dưới cống.

Hiện lực lượng chức năng cùng người dân đã khơi thông cống nước, bố trí rào ngăn tại các khu vực cống nguy hiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Trong tiết trời cuối năm, Coteccons thắp lên những mùa xuân ấm áp qua chương trình “Xây Tết”. Không chỉ tri ân công nhân xây dựng của mình, còn mở rộng đến những người lao động thầm lặng của thành phố