Rực rỡ sắc hoa gạo đỏ trên khắp nẻo đường ở Hòa Bình
Cuối tháng 3 khi tiết trời ấm lên, những cây hoa gạo (hay còn gọi là hoa mộc miên) ở dọc đường đi các huyện Kim Bôi, Lương Sơn... tỉnh Hòa Bình bung nở rực rỡ, sắc đỏ của hoa gây mê đắm lòng người.
Hoa gạo nở đỏ rực trong những ngày cuối tháng Ba. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Hoa gạo còn được gọi là hoa mộc miên. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Những bông hoa gạo đỏ thắm. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Mùa hoa gạo báo hiệu đất trời chuyển giao, khi những cơn mưa phùn, gió bấc nhường chỗ cho tiết khí mùa hạ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Hoa gạo nở đỏ rực trên con đường đi huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt /TTXVN)
Mùa hoa gạo báo hiệu đất trời chuyển giao, khi những cơn mưa phùn, gió bấc nhường chỗ cho tiết khí mùa hạ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Hoa gạo nở đỏ rực trên con đường đi huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Mỗi dịp tháng 3, Hà Nội lại rực rỡ trong sắc màu của những cây hoa gạo. Tuy số lượng cây gạo rất ít, nhưng nhờ chiều cao nổi bật giữa nhiều loài cây khác nên vẫn khoe sắc kiều diễm.
Tham gia tour “Bác Cổ-Mùa hoa gạo,” du khách sẽ được trải nghiệm các trò chơi dân gian và lưu lại khoảnh khắc rực rỡ với hoa gạo trong không gian cổng làng, quán nước, xích đu tre… bên gốc cây gạo cổ.