Đã thành truyền thống, mỗi dịp xuân về, các sinh viên và lưu học sinh ViệtNam tại Leuven cùng gia đình lại tổ chức họp mặt đón Năm mới, nhằm làm vơi đinỗi nhớ quê hương trong tiết trời đông giá lạnh tại châu Âu.
Đây còn là dịp đểcác bạn gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tăng cường giúp đỡ nhau trong họctập và cuộc sống tạo nên sự đoàn kết gắn bó.
Tại buổi gặp mặt, các bạn sinh viên đã cùng nhau hát vang những bài hát cangợi mùa xuân, đất nước, ca ngợi tình yêu; đặc biệt chương trình văn nghệ nămnay có thêm hai tiết mục đặc sắc là "Hỏi xoáy đáp xoay" và cuộc thi "Cặp đôi hoànhảo."
Anh Cao Thế Anh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Leuven, cho biếtchương trình đón Tết năm nay được các bạn chuẩn bị rất gấp rút vì kỳ thi học kỳvừa kết thúc một ngày trước. Thế Anh còn cho biết các cặp đôi dự thi "Cặp đôihoàn hảo" đã hết sức nỗ lực để có thể tham gia chương trình vì phải tranh thủ tậpngay trong thời gian ôn thi học kỳ.
Tuy vậy, các cặp đôi đều đã biểu diễn rất xuất sắc các tiết mục dự thi củamình và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn sinh viên và những người thamdự buổi liên hoan. Chương trình văn nghệ còn được tiếp nối bằng một chương trìnhkaraoke sôi nổi với sự trình diễn của cả một số gia đình.
Mặc dù không có nhiều thời gian chuẩn bị, buổi liên hoan đón Tết năm nayvẫn là một bữa tiệc thịnh soạn với đủ các món ăn truyền thống của Tết Việt nhưbán chưng, giò, chả, xôi, nộm, nem cuốn... do chính anh chị em sinh viên và giađình tự trổ tài nấu nướng.
Đại sứ Việt Nam Phạm Sanh Châu và đại diện các cơ quan của Việt Nam tạiVương quốc Bỉ cũng đã đến chung vui cùng các bạn sinh viên. Đại sứ đã phát biểubày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với lưu học sinh và sinh viên Việt Nam tạiLeuven, cũng như đối với phong trào hoạt động của sinh viên Việt Nam tại Bỉ.
Đại học Công giáo Leuven là một trong những trường đại học lớn và có uytín nhất của Vương quốc Bỉ, nơi hiện đào tạo hàng trăm sinh viên và nghiên cứusinh Việt Nam theo học trong nhiều ngành nghề khác nhau./.