Tam sư hổ thẹn

Tam Sư hòa "hổ thẹn" trước "Cáo sa mạc" Algeria

Thi đấu mờ nhạt và thiếu sức sống, đội tuyển Anh của huấn luyện viên Capello đã có một trận hòa đáng "hổ thẹn" trước đội tuyển Algeria.
Thi đấu mờ nhạt và thiếu sức sống, đội tuyển Anh của huấn luyện viên Fabio Capello đã có một trận hòa đáng "hổ thẹn" trước đội tuyển Algeria.

Sau trận hòa kém may mắn trước đội tuyển Mỹ do sai lầm không đáng có của thủ môn Green, "Tam sư" đã có cơ hội để chuộc lại những gì đã mất khi chỉ phải thi đấu với đội tuyển được đánh giá thấp hơn mình rất nhiều. Nhưng những gì mà họ thể hiện trong trận đấu này chỉ là sự bất lực.

Ra quân trong cuộc đối đầu với Algeria, huấn luyện viên Capello đã có tới ba sự thay đổi trong đội hình chính so với trận ra quân. Thủ môn David James đã thay thế "tội đồ" Green trấn giữ khung thành, cùng với sự trở lại của tiền vệ Barry và Carragher đá cặp trung vệ với John Terry.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ravshan Irmatov, "Tam sư" đã chủ động dâng cao đội để giành thế trận và chủ động tạo ra sép ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, những gì mà các cầu thủ đến từ xứ sở sương mù lại không tạo ra được đường bóng nào thực sự có nét và gây nguy hiểm cho khung thành của Algeria.

Trong khi đó, các học trò của huấn luyện viên Saadane đã ra sân với một bộ mặt rất khác so với những gì mà họ đã thể hiện trong thất bại trước Slovenia. Các cầu thủ Algeria luôn tự tin khi cầm bóng và phối hợp tấn công biên khá sắc nét cùng với một hàng phòng ngự nhiều tầng chắc chắn.

Chính điều đó đã khiến cho đội tuyển Anh gần như lâm vào thế bế tắc trong suốt nửa đầu hiệp một dù là những người có được thế trận và cầm nhiều bóng hơn, nhưng lại không tạo ra được một cơ hội nào khi chỉ có thể tung ra những cú sút từ rất xa.

Phải đến phút 32, các học trò của huấn luyện viên Capello mới tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên lên khung thành Algeria. Lampard đã có pha xử lý bóng rất nhanh sau đường chuyền của Lenon, nhưng đáng tiếc là cú sút của anh lại không thắng được thủ thành M'Bohli.

Trong những phút cuối hiệp một, tuyển Anh vẫn không ngừng dâng cao đội hình, nhưng những pha tấn công của họ dường như lâm vào thế bế tắc khi phải đối chọi trước một hàng thủ dày đặc của "Cáo sa mạc."

Sau giờ nghỉ giải lao, đội tuyển Anh vẫn là những người nắm thế chủ động, nhưng cũng giống những gì diễn ra trong 45 phút thi đấu đầu tiên, họ không thể nào xuyên thủng được hàng phòng ngự của Algeria.

Chứng kiến sự thi đấu bế tắc của các học trò, huấn luyện viên Capello đã quyết định tung những quân bài chiến lược của mình là Wright-Phillips và Defoe vào sân với hy vọng sự thay tăng cường trên hàng công này có thể làm thay đổi cục diện. Tuy nhiên, sự thay đổi người này cũng không giúp cho đội tuyển Anh thi đấu ấn tượng và có nét hơn.

Trong khi đó, đội tuyển Algeria vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh và tự tin trong việc cản phá những đường lên bóng của "Tam sư," cũng như tổ chức những đợt phản công sắc nét khiến cho người hâm mộ đội tuyển Anh không ít lần phải giật mình.

Đáng chú ý là pha bóng ở phút 64, trung vệ Terry đã có pha chuyền về nguy hiểm và nếu như thủ môn David James không kịp băng lên cản phá thì rất có thể đội tuyển Anh đã phải nhận bàn thua trong tình huống này.

Trong những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, dù đã tung cả tiền đạo cao kều Crouch vào sân, nhưng rốt cuộc đội tuyển Anh vẫn không thể nào có được bàn thắng, đành chấp nhận rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Chỉ có được kết quả hòa thất vọng trước Algeria, đội tuyển Anh đang đứng trước nguy cơ phải sớm gửi lời chào tạm biệt đất nước Nam Phi nếu như không thể giành chiến thắng trước Slovenia khi chỉ có trong tay vỏn vẹn hai điểm và chỉ ghi được một bàn thắng.

Còn với Algeria, trận hòa trước "Tam sư" là một thành công rất lớn khi họ đã áp dụng rất tốt lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả. Với một điểm trong tay, "Cáo sa mạc" vẫn còn cơ hội để giành quyền đi tiếp nếu họ vẫn giữ được lối chơi này và có được chiến thắng trong cuộc đối đầu sắp tới trước đội tuyển Mỹ./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục