Tây Ban Nha mệt mỏi nhưng vẫn thắng dễ Uruguay

Trong khi Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn trước Uruguay thì Italy cũng có chiến thắng với cùng tỷ số 2-1 trước Mexico ở Confederations Cup.
Các bàn thắng của Pedro và Roberto Soldado đã giúp đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha vượt qua nhà vô địch Nam Mỹ Uruguay 2-1 ở trận mở màn bảng B Confederations Cup. Trong trận đấu vừa kết thúc tại Recife, cho dù huấn luyện viên Vicente del Bosque nói rằng đội bóng của ông đã thực sự mệt mỏi khi trận đấu kết thúc vì thời tiết quá nóng, song sự thực là Tây Ban Nha đã chiếm ưu thế hoàn toàn và có thể đã thắng đậm hơn nếu các tiền đạo không phung phí các cơ hội. Có những thời điểm trong hiệp một, thời gian kiểm soát bóng của Tây Ban Nha chiếm tới 78%. Hầu hết các cổ động viên ngồi chật kín sân vận động gồm 42.000 chỗ đều ủng hộ Uruguay, do Recife nằm sát nước láng giềng Nam Mỹ này, song điều đó không đủ để đội quân của huấn luyện viên Oscar Washington Tabarez có thể chơi sòng phẳng trước ông lớn châu Âu. Pedro, Fabregas và Iniesta đều có cơ hội ở đầu trận trước khi Pedro tung cú sút đập người hậu vệ Diego Lugano của Uruguay đi chệch hướng làm bó tay thủ môn Fernando Muslera ở phút 20. Uruguay cũng tạo được một vài cơ hội riêng lẻ đơn cử như cú đánh đầu của Edinson Cavani, nhưng mọi nỗ lực của họ đã sớm tan biến khi Iniesta và Fabregas cùng phối hợp loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Uruguay để Soldado dứt điểm nâng cach cách biệt. Sau đó, Tây Ban Nha còn phung phí vài cơ hội nữa để gia tăng cách biệt, và mãi tới phút 88, Luis Suarez mới gỡ được bàn danh dự cho Uruguay từ cú sút phạt.
Tây Ban Nha mệt mỏi nhưng vẫn thắng dễ Uruguay ảnh 1
Soldado lập công cho Tây Ban Nha (Nguồn: AFP)
Trận này, trái với mọi dự đoán, Del Bosque vẫn đặt niềm tin vào thủ môn đồng thời cũng là đội trưởng Iker Casillas. Và chiến thắng trước Uruguay, trận bất bại thứ 23 liên tiếp, đã giúp Tây Ban Nha coi như đặt được một chân vào bán kết, bởi hai đối thủ còn lại của họ chỉ là Nigeria và Tahiti. Hai đội này sẽ ra sân đêm nay./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục