Thất bại cay đắng trước Thái Lan gây áp lực lớn lên Singapore

Thất bại cay đắng ngay trên sân nhà trước Thái Lan đang gây áp lực rất lớn cho Singapore khi họ sẽ phải đối mặt với Myanmar trong lượt trận thứ hai Bảng B AFF Suzuki Cup 2014.
Thất bại cay đắng trước Thái Lan gây áp lực lớn lên Singapore ảnh 1Huấn luyện viên Stange khẳng định Singapore sẽ chơi tấn công trong trận gặp Myanmar. (Ảnh: Lê Hải-Việt Hải)

Thất bại cay đắng ngay trên sân nhà trước Thái Lan đang gây áp lực rất lớn cho Singapore khi họ sẽ phải đối mặt với Myanmar trong lượt trận thứ hai Bảng B AFF Suzuki Cup 2014 vào tối 26/11. Singapore buộc phải giành ba điểm nếu không muốn trở thành cựu vô địch chỉ sau hai trận đấu.

Tuy nhiên, thách thức của Singapore là không nhỏ, khi ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Radojko Avramovic của Myanmar chính là chiến lược gia đứng đằng sau ba chức vô địch Đông Nam Á gần đây nhất của Singapore. Chính vì thế, kết quả trận đấu này rất khó dự đoán khi hai đội dường như quá quen thuộc nhau dù đều có huấn luyện viên mới.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung ngày 25/11, huấn luyện viên Bernd Stange của Singapore đã tìm cách giải tỏa áp lực tâm lý cho các cầu thủ khi một lần nữa khẳng định trận thua trước Thái Lan chỉ là thiếu may mắn. Tinh thần của cả đội hiện rất tốt và Singapore sẽ giành chiến thắng trong hai trận đấu còn lại.

Tuy nhiên, đối đầu với một Myanmar được xem là “ngựa ô”, chiến lược gia người Đức cần phải hết sức thận trọng, tránh để các cầu thủ lặp lại những sai lầm như thẻ phạt không đáng có dành cho Baihakki Khaizan, buộc ông phải rút hậu vệ kỳ cựu này ra ngoài ngay sau hiệp 1, và bàn thua vào phút cuối trong trận đấu với Thái Lan.

Bên cạnh đó, Singapore cũng phải chịu tổn thất khi tiền vệ Shaiful Esah có khả năng không thể ra sân do chấn thương nhẹ.

Mặc dù vậy, huấn luyện viên Stange tuyên bố không úp mở rằng Singapore sẽ chơi tấn công ngay từ đầu còn Myanmar có thể chơi phòng ngự số đông và rình rập cơ hội phản công. Theo ông, thách thức lớn nhất của Singapore trong trận đấu với Myanmar sẽ là “kiên nhẫn, chơi theo cách của mình và không nên lo lắng nếu không ghi được bàn thắng sớm.”

Tuy nhiên, huấn luyện viên Avramovic đã bác bỏ nhận định của đồng nghiệp, cho rằng trong trận đấu với Malaysia, đội bóng của ông đã chơi đôi công để tìm kiếm bàn thắng. Và trận đấu với Singapore cũng mấy không khác biệt.

Chiến lược gia người Serbia nói: “Tuy nhiên, kết quả có được như mong muốn hay không lại là chuyện khác. Những gì xảy ra trên sân cỏ là giữa các cầu thủ. Rất đơn giản. Đôi khi thành công và đôi khi thất bại.”

Cũng theo ông Avramovic, trận đấu này rất quan trọng đối với cả Myanmar và Singapore, song đội bóng cũ của ông đang phải chịu nhiều áp lực hơn.

Cả Singapore và Myanmar đều mới bổ nhiệm người cầm quân và sẽ cần thời gian để họ có thể thay đổi và áp đặt lối chơi của mình lên các cầu thủ. Tuy nhiên, với Singapore, nguy cơ bị loại khỏi AFF Suzuki Cup có thể buộc huấn luyện viên Stange phải thay đổi quan điểm, cho phép các cầu thủ quay lại lối chơi quen thuộc.

Thực tế cho thấy tiền vệ tài năng 22 tuổi, Sahil Suhaini, dường như không thích hợp để đá cánh. Nếu được trả về vị trí giữa sân và cùng với Khairul Amri, cầu thủ thi đấu tốt nhất của Singapore trong trận đấu với Thái Lan, rất có thể sức mạnh của đội chủ nhà bảng B mới được phát huy tối đa.

Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro lớn khi huấn luyện viên Avramovic hiểu quá rõ năng lực của các học trò cũ và sẽ có các phương án ngăn chặn cụ thể.

Mặc dù vậy, đúng như chiến lược gia người Serbia đã nói, chỉ có thực tế trên sân mới là lời đáp chính xác nhất cho những kỳ vọng của cả ban lãnh đạo, cầu thủ và cả người hâm mộ của hai đội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục