Thủ đô Hà Nội đón Giáng sinh trong sự ấm áp, tràn đầy yêu thương

Ở bất cứ nơi nào, từ những nẻo đường của Hà Nội, các trung tâm thương mại hay khu vui chơi... đều trang hoàng cây thông Noel, cỗ xe tuần lộc, những hộp quà muôn sắc màu tạo không khí ấm áp, vui tươi.
Thủ đô Hà Nội đón Giáng sinh trong sự ấm áp, tràn đầy yêu thương ảnh 1Người dân Thủ đô hào hứng chụp ảnh lưu niệm trong không khí đón Giáng sinh trước Nhà thờ Lớn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Trong tiết se lạnh của mùa Đông, khắp phố phường Hà Nội ngập tràn sắc màu của ánh đèn, trang phục Noel, của tiếng nhạc du dương. Hàng vạn người đổ ra đường để tận hưởng không khí vui tươi mừng ngày Giáng sinh và chuẩn bị chào đón năm mới. Không còn sự hối hả, tất bật như thường ngày, Hà Nội đón Giáng sinh trong sự ấm áp, tràn đầy yêu thương.

Ngập tràn sự ấm áp

Ở bất cứ nơi nào, từ những nẻo đường của Hà Nội, các trung tâm thương mại, khu vui chơi hay cả các tòa nhà cao tầng... đều trang hoàng cây thông Noel, cỗ xe tuần lộc, những hộp quà với muôn sắc màu để tạo không khí ấp áp, vui tươi.

Càng những tòa nhà, trung tâm thương mại lớn, việc trang trí càng cầu kỳ. Có những nơi, cây thông dựng lên cao hàng chục mét, lấp lánh những ánh chuông vàng, quả cầu tím, hình ông già tuyết màu đỏ.

Tại tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Lương Văn Can... cả tháng nay đều ngập trong sắc đỏ của những đồ chơi, đồ trang trí Giáng sinh. Người mua, người bán tấp nập, ai cũng muốn mua những món đồ nhỏ để mang không khí Noel về với gia đình hay nơi làm việc của mình.

Khu vực Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Cửa Bắc, Trung tâm thương mại Tràng Tiền... được nhiều người tìm đến vui chơi, chụp cho mình những tấm hình đẹp nhất. Hòa trong dòng người đó có cả những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam hoặc khách du lịch nước ngoài đến Hà Nội.

Anh José Antonio, khách du lịch đến từ Tây Ban Nha cho biết thay vì đón Giáng sinh tại quê nhà, anh và bạn mình đã lựa chọn chuyến du lịch Việt Nam trong dịp này, vừa để trải nghiệm thắng cảnh, văn hóa truyền thống, vừa đón Giáng sinh nơi này. Anh cho biết không khí đón Giáng sinh tại Hà Nội rất vui. Hai ngày nay, anh cùng bạn lang thang khắp các con phố Hà Nội và có cảm giác ấm áp như đang ở quê nhà mình vậy.

Với người dân Thủ đô, Giáng sinh cũng là dịp mọi người lắng lại để tận hưởng những phút giây ấm áp. Đó là dịp để mọi người trong gia đình gần nhau hơn, cùng nhau vui chơi hay quây quần bên bữa tiệc.

Chị Nguyễn Hồng Thu, trú tại đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy cho biết cứ đến dịp Giáng sinh, mọi người thường tặng nhau những món quà ý nghĩa, cùng nhau tản bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm để tận hưởng không khí, rồi ngồi ngâm nhi ly cà phê bên hồ. Chỉ đơn giản như thế nhưng nó thực sự ý nghĩa bởi sự đầm ấm, hạnh phúc.

[TP Hồ Chí Minh: Rộn ràng mùa Giáng sinh sau một năm vượt qua đại dịch]

Càng về khuya, khi kim đồng hồ dịch chuyển dần đến số 12, không khí Giáng sinh dường như rộn ràng hơn. Mọi người chờ đón tiếng chuông nhà thờ ngân vang, những bài thánh ca thánh thót vang lên. Trong tâm khảm, mọi người đều mong muốn mang lại cho nhau những niềm vui, sự may mắn, cùng nhau bước sang một năm mới bình an, hạnh phúc.

Trân quý phút giây bình yên

Giáng sinh năm nay thật yên lành nhưng với nhiều người Hà Nội, nhất là những người lớn tuổi, những ngày này họ luôn nhớ tới một ngày Giáng sinh đặc biệt. Đó là Giáng sinh năm 1972, tròn 50 năm trước đây, người dân Hà Nội chịu cảnh tang thương khi Mỹ đem B52 dội bom Hà Nội. Trong đó, phố Khâm Thiên là một trong những nơi bị nặng nề nhất.

Thủ đô Hà Nội đón Giáng sinh trong sự ấm áp, tràn đầy yêu thương ảnh 2Các tiết mục âm nhạc chào đón Giáng sinh 2022 tại Nhà thờ Lớn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Dù tuổi đã cao nhưng cụ Trần Thị Kim Liên, 92 tuổi, trú tại số nhà 3, ngõ 176, Khâm Thiên, Hà Nội vẫn còn nhớ rõ những ngày B52 trải thảm bom tại Hà Nội cuối năm 1972. Nhắc lại những ngày đau thương đó, ký ức cũ hiện về khiến khuôn mặt cũ trầm ngâm pha chút buồn thương.

Thuở đó, cụ là tổ phó tổ đan len của phụ nữ phố Khâm Thiên, ngày thì miệt mài làm việc, đêm đến thì lo xuống hầm trú ẩn tránh bom cùng mọi người. Con trai lớn của cụ đi chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, các con khác đi sơ tán ở huyện Mỹ Đức, Hà Tây (nay là Hà Nội) nên ở nhà chỉ còn hai ông bà.

Nhớ lại đêm máy bay B52 oanh tạc phố Khâm Thiên, cũng đúng vào dịp Giáng sinh, cụ vẫn còn vẹn nguyên nỗi ám ảnh. Hôm đó, cụ nghe tiếng còi báo động vội xuống hầm trú ẩm, bên trên từng trận bom dội xuống khốc liệt, quần thảo cả khu phố. Chỉ ít phút sau, phố Khâm Thiên nhà cửa đổ ngổn ngang, gạch ngói, bùn đất tung khắp nơi, người thương vong rất nhiều.

Một cảnh tượng tang thương chưa từng có khiến cụ và mọi người bàng hoàng. Sau trận bom đó, trần nhà cụ cũng bị sập một mảng lớn, sau này mới gia cố lại. Vì thế, vết thương lòng theo cụ đến mãi sau này.

Hằng năm, vào ngày 26/12, người ta lại đến Đài tưởng niệm Khâm Thiên tưởng nhớ 278 người tử nạn trong trận bom năm ấy khiến cụ và những người dân phố Khâm Thiên lại rưng rưng xúc động. Nhưng cũng từ đó, cụ và mọi người càng thêm trân quý những phút giây bình yên của hòa bình.

Trao yêu thương dịp Giáng sinh cũng được nhiều đơn vị, tổ chức thực hiện trong dịp này nhằm chia sẻ với những người kém may mắn. Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp cùng các đơn vị tình nguyện, nhà tài trợ tổ chức chương trình “Giáng sinh yêu thương 2022” dành tặng cho hơn 2.000 bệnh nhi những món quà ý nghĩa, nhằm kịp thời động viên, chia sẻ, tiếp thêm nghị lực đến các bé và gia đình sớm vượt qua bệnh tật.

Các em nhỏ không chỉ được đeo những chiếc bờm hình ông già Noel hay những chú tuần lộc xinh xắn, được tặng bóng bay tạo hình bông hoa, con vật đáng yêu mà còn được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc sôi động, màn trình diễn ảo thuật, múa rối, xiếc, bong bóng xà phòng đặc sắc và lôi cuốn.

Ngày 24/12, Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức Ngày hội Mottainai 2022 Giáng sinh "Trao yêu thương-Nhận hạnh phúc" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Sự kiện kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống xanh, bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do COVD-19.

Chương trình Mottainai 2022 của Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ trao học bổng (3 triệu đồng mỗi cháu) và quà tặng cho 56 trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do COVID-19 tại 11 tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, chương trình Mottainai 2022 còn dành tiền mặt (30 triệu đồng mỗi cơ sở) và các phần quà hỗ trợ 5 cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ thiệt thòi cùng nhiều hoạt động khác.

Bên cạnh đó, rất nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức các hoạt động chia sẻ yêu thương đến những người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp này nhằm lan tỏa một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp đến với mọi người./.

Tối 24/12, hàng nghìn người dân đổ ra đường, hướng về trung tâm thành phố Hà Nội vui đón Giáng sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tối 24/12, hàng nghìn người dân đổ ra đường, hướng về trung tâm thành phố Hà Nội vui đón Giáng sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giáng sinh năm nay rơi đúng vào ngày cuối tuần, trời không mưa, không khí se lạnh tạo điều kiện lý tưởng cho người dân đi chơi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Giáng sinh năm nay rơi đúng vào ngày cuối tuần, trời không mưa, không khí se lạnh tạo điều kiện lý tưởng cho người dân đi chơi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiệt độ miền Bắc và Thủ đô Hà Nội hôm nay dao động từ 16-23 độ, rất lý tưởng cho một đêm Noel vui vẻ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiệt độ miền Bắc và Thủ đô Hà Nội hôm nay dao động từ 16-23 độ, rất lý tưởng cho một đêm Noel vui vẻ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thời điểm 19 giờ, hàng nghìn người dân đổ về khu vực Nhà thờ Lớn thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thời điểm 19 giờ, hàng nghìn người dân đổ về khu vực Nhà thờ Lớn thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều gia đình mang trẻ nhỏ đi đón Giáng sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều gia đình mang trẻ nhỏ đi đón Giáng sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngọc Anh (21 tuổi, sinh viên) đón Giáng sinh cùng bạn trai mình. Bạn hào hứng chia sẻ, năm nay mình cùng bạn trai đến Nhà thờ Lớn để trải nghiệm không khí Giáng sinh đặc biệt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngọc Anh (21 tuổi, sinh viên) đón Giáng sinh cùng bạn trai mình. Bạn hào hứng chia sẻ, năm nay mình cùng bạn trai đến Nhà thờ Lớn để trải nghiệm không khí Giáng sinh đặc biệt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Jamie (phải, 28 tuổi) đến từ Vương quốc Anh hiện đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, anh cùng bạn gái mình đi công tác ở Hà Nội đúng dịp Giáng sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Jamie (phải, 28 tuổi) đến từ Vương quốc Anh hiện đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, anh cùng bạn gái mình đi công tác ở Hà Nội đúng dịp Giáng sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng cặp đôi này cho biết vẫn muốn thưởng thức không khí Giáng sinh tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng cặp đôi này cho biết vẫn muốn thưởng thức không khí Giáng sinh tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhà thờ Lớn lung linh, rực rỡ sắc màu trong đêm Giáng sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhà thờ Lớn lung linh, rực rỡ sắc màu trong đêm Giáng sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều người dân tỏ ra đặc biệt hào hứng với không khí Giáng sinh tại Nhà thờ Lớn, không bỏ lỡ cơ hội lưu lại những hình ảnh đẹp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều người dân tỏ ra đặc biệt hào hứng với không khí Giáng sinh tại Nhà thờ Lớn, không bỏ lỡ cơ hội lưu lại những hình ảnh đẹp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dù không đông vui, tấp nập bằng Nhà thờ Lớn nhưng nhà thờ Hàm Long vẫn là địa điểm được nhiều người dân lựa chọn đến mỗi dịp Giáng sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dù không đông vui, tấp nập bằng Nhà thờ Lớn nhưng nhà thờ Hàm Long vẫn là địa điểm được nhiều người dân lựa chọn đến mỗi dịp Giáng sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không khí buổi lễ bên trong nhà thờ Hàm Long. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không khí buổi lễ bên trong nhà thờ Hàm Long. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhà thờ Hàm Long cũng tổ chức một lễ đặc biệt dịp Giáng sinh. Đúng 23 giờ sẽ diễn ra lễ rước kiệu Chúa Hài Đồng. Tượng Chúa được đặt trên một chiếc kiệu và đoàn người rước đi xung quanh nhà thờ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhà thờ Hàm Long cũng tổ chức một lễ đặc biệt dịp Giáng sinh. Đúng 23 giờ sẽ diễn ra lễ rước kiệu Chúa Hài Đồng. Tượng Chúa được đặt trên một chiếc kiệu và đoàn người rước đi xung quanh nhà thờ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhà thờ Hàm Long cũng là một trong những nhà thờ đẹp nhất Thủ đô đặc biệt trong dịp Noel. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhà thờ Hàm Long cũng là một trong những nhà thờ đẹp nhất Thủ đô đặc biệt trong dịp Noel. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Năm nay nhà thờ Hàm Long cũng được trang trí bằng hàng vạn bóng đèn led tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo chưa từng có. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Năm nay nhà thờ Hàm Long cũng được trang trí bằng hàng vạn bóng đèn led tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo chưa từng có. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục