TP.HCM: Mùa Giáng sinh 2020 an vui trong một năm nhiều biến động

Các khu dân cư đông đồng bào Công giáo hay những xóm đạo Thống Nhất (Tân Phú), Tam Hà (Thủ Đức), Thành Công (Tân Phú), Nghĩa Phát (Tân Bình), quận 10… được trang hoàng lung linh, huyền ảo.
TP.HCM: Mùa Giáng sinh 2020 an vui trong một năm nhiều biến động ảnh 1Những con ngõ nhỏ nơi đông đồng bào Công giáo được trang trí lung linh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sau một năm nhiều biến động, đêm Giáng sinh 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong tiết trời se lạnh bất thường với những màu sắc lung linh đặc trưng và rộn ràng niềm vui, hy vọng vào một năm mới tốt lành.

Giống như nhiều năm qua, ngay từ đầu buổi tối 24/12, những con đường dẫn vào trung tâm Thành phố và các xứ đạo lại trở nên đông đúc lạ thường, đón người dân thành phố dạo chơi đêm Noel, đón Giáng sinh, năm mới.

Những bộ đồ đỏ đặc trưng cho không khí Giáng sinh tràn ngập trên đường phố. Nhiều ông già Noel, công chúa tuyết xuất hiện trên đường phố phát quà cho trẻ nhỏ, mang lại niềm vui, trí tưởng tượng mộng mơ về những câu chuyện thần tiên huyền thoại cho con trẻ.

Anh Huỳnh Như Đạt, ở quận Tân Bình, một người tự nhận có thâm niên trong việc đóng vai ông già Noel đi phát quà, cho biết năm nay, số lượng đơn hàng anh nhận không hề giảm sút. Chỉ có điều khác là bên cạnh bộ quần áo đỏ, chiếc mũ và bộ râu giả đặc trưng của ông già Noel, anh phải luôn mang theo chiếc khẩu trang và sắm thêm đôi găng tay màu trắng.

“Với tôi, đeo khẩu trang đã trở thành thói quen. Nhiều gia đình không nói ra, nhưng thấy mình cẩn thận, họ cũng yên tâm hơn," anh Đạt vui vẻ cho hay.

Trong một năm mà dịch COVID-19 tác động đến mọi mặt của cuộc sống, không khí đón Giáng sinh 2020 vẫn rộn ràng trên các con đường lớn và các xóm đạo của thành phố.

Các khu dân cư đông đồng bào Công giáo hay những xóm đạo Thống Nhất (Tân Phú), Tam Hà (Thủ Đức), Thành Công (Tân Phú), Nghĩa Phát (Tân Bình), quận 10… được trang hoàng lung linh, huyền ảo.

Những con đường muôn ngàn vì sao cùng tiểu cảnh Giáng sinh được xây dựng công phu tại các góc đường, trong những căn nhà của đồng bào Công giáo đã trở thành địa điểm nhiều người dân thành phố lựa chọn đến vui chơi trong suốt mùa Giáng sinh.

Bà Lê Thị Thu Hà, một người công giáo ở Giáo xứ Bình An, quận 8 cho hay năm nay, dù ảnh hưởng của COVID-19 nhưng con đường Phạm Thế Hiển nổi tiếng trong mùa Giáng sinh vẫn được người dân nơi đây trang trí cầu kỳ, sinh động.

So với Giáng sinh năm ngoái, con đường này thoáng rộng hơn sau khi hoàn thành các hạng mục sửa chữa khiến hàng thông trang trí đèn Led trắng và những tiểu cảnh hang đá, Chúa hài đồng rực rỡ màu sắc kéo dài dọc tuyến phố càng nổi bật trong đêm.

"Càng sát với ngày Noel thì số lượng du khách càng tăng hằng đêm. Ngay hôm qua, dù có mưa vào buổi tối nhưng khách đến tham quan vẫn rất đông, làm tắc cả đường," bà Nga chia sẻ.

Nhiều ngày nay, không khí náo nức đón Giáng sinh 2020-Năm mới 2021 đã hiển hiện trên những tuyến đường chính của Thành phố Hồ Chí Minh, trong các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, khu biệt thự Phú Mỹ Hưng hay các tòa nhà lớn như Diamond Plaza, Saigon Centre, Parkson, Aeon Mall Tân Phú, Khách sạn Rex, Caravel...

Được đón lễ Giáng sinh trong thời tiết trở lạnh bất thường của vùng đất phương Nam là một điều đặc biệt không thể bỏ qua đối với giới trẻ thành phố.

Sát vai chụp ảnh cùng bạn bè trên đường Nguyễn Huệ, bạn trẻ Nguyễn Thành Nam vui vẻ cho rằng được mặc áo ấm đi chơi Noel làm anh nhớ lại những đêm đón Giáng sinh khi còn ở quê Ninh Bình.

“Cũng có người nói năm nay vắng hơn những năm trước, nhưng tôi lại thấy đẹp hơn, ấn tượng hơn và cũng đặc biệt hơn. Có phải năm nào đi chơi Noel cũng được vừa nghe nhạc Giáng sinh vừa nghe loa nhắc nhở về công tác phòng dịch đâu," Nguyễn Thành Nam hóm hỉnh chia sẻ.

Các nhà thờ lớn của thành phố như Nhà thờ Huyện Sĩ, Cha Tam, Tân Định, Bình Thái, Bùi Môn… cũng được trang trí những cây thông, hang đá Giáng sinh với những dàn đèn lộng lẫy sắc màu để đón bà con Công giáo đến dự lễ Thánh trong đêm Noel.

Sức sáng tạo của người dân xứ đạo cho mùa lễ trọng đã tạo ra những điều ngạc nhiên thú vị cho du khách như cảnh tuyết rơi tại nhà thờ Phú Bình, Thái Bình, Phước An hay những cây thông khổng lồ đa sắc tại nhà thờ Bình Thái, Tân Phú…

[Đồng bào Công giáo hướng tới một kỳ lễ Giáng sinh an lành]

Trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới, các xứ đạo của thành phố đều được khuyến nghị tuân thủ các yêu cầu phòng dịch, bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi đến lễ nhà thờ.

Cũng trong suốt tháng qua, chương trình lễ cuối tuần và ngay cả chương trình Tuần Thánh 2020 đã được lựa chọn phát trực tuyến cho các bà con Công giáo theo dõi, tham dự, phù hợp với những lời răn “bình thường nhưng lại phải luôn cảnh giác đề phòng” mà Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong lời chúc Mùa vọng và Giáng sinh 2020.

Như một truyền thống tốt đẹp nhân mùa Giáng sinh, nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện được các giáo hạt, giáo xứ của thành phố tổ chức, mang lại niềm vui cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật, người già không nơi nương tựa...

TP.HCM: Mùa Giáng sinh 2020 an vui trong một năm nhiều biến động ảnh 2Giáo dân tập trung đông đảo đến lễ nhà thờ trong đêm Noel 2020. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chương trình ca nhạc từ thiện “Gánh nhau trong đời” do Hội đồng Giám mục tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quyên góp được 12 tỷ đồng ủng hộ trợ giúp đồng bào miền Trung bị bão lũ, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống “kính Chúa-yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo” của đồng bào Công giáo thành phố.

Trong không khí đón mùa Giáng sinh 2020 và năm mới 2021, chia sẻ với các đoàn đại biểu Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh đến chúc mừng Giáng sinh, đại diện các tổ chức Công giáo, Tin lành trên địa bàn thành phố đều bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tựu của thành phố và cả nước trong năm qua, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết cùng nhân dân thành phố, nỗ lực, tích cực tham gia vào công tác ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 và xây dựng, phát triển thành phố phồn vinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục