Với hai pha lập công của tiền đạo David Villa, Tây Ban Nha đã dễ dàng đánhbại Honduras để giành lại quyền tự quyết khi có trong tay ba điểm đầu tiên.
Đối mặt với đương kim vô địch châu Âu, bên phía Honduras, chỉ có một sự điềuchỉnh duy nhất so với trận ra quân đó là việc chân sút số một David Suazo đãtrở lại sau chấn thương và đá cao nhất trong sơ đồ 4-5-1 quen thuộc.
Trong khi đó, Tây Ban Nha đã có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát khihuấn luyện viên Vicente Del Bosque quyết định tung Fernando Torres và JesusNavas vào sân ngay từ đầu thay cho Silva và Iniesta với sơ đồ 4-4-2 thay vì sơđồ 4-5-1 mà họ đã áp dụng trong trận thua cay đắng trước Thụy Sĩ.
Dường như sự thay đổi này đã phần nào mang đến sự mới mẻ trong lối đá tấn côngcủa đội tuyển Tây Ban Nha. Thế nên, sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, cáccầu thủ đến từ xứ sở đấu bò đã nhanh chóng dồn lên tấn công và giành được thếchủ động trước Honduras - đội bóng được đánh giá thấp hơn họ rất nhiều.
Ngay ở phút thứ 7, khung thành Honduras đã trải qua một pha bóng nguy hiểm đầutiên của trận đấu khi David Villa thực hiện cú sút kỹ thuật từ ngoài khu vực16m50, đánh bại thủ thành Valladares, nhưng tiếc là bóng đi trúng xà ngang.
Tuy nhiên, đội tuyển Tây Ban Nha cũng như chính tiền đạo của câu lạc bộ củaBarca cũng không phải tiếc nuối cơ hội đó quá lâu. Phút 17, nhận bóng từ đườngchuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Villa đột phá từ cánh trái qua ba cầu thủHonduras, rồi tung ra cú sút bằng chân phải hạ gục thủ thành Valladares, ghi bànthắng mở tỷ số cho đội nhà.
Sau khi có được bàn thắng để vươn lên dẫn trước, các cầu thủ Tây Ban Nha chơibóng thoải mái hơn và tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm về khía khung thànhcủa đội tuyển Honduras nhiều hơn, khiến cho hàng phòng thủ của đội bóng đến tửkhu vực CONCACAF luôn phải co về phần sân nhà để chống đỡ.
Phút 33, trung phong Fernando Torres đã có hai cơ hội liên tiếp để mang về bànthắng nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Tuy nhiên, cú đánh đầu đập đất của tiềnđạo Liverpool sau đường chuyền của Ramos và pha dứt điểm từ khoảng cách 15m củaanh đều đưa bóng đi cao hơn xà ngang khung thành thủ môn Valladares.
Trong những phút cuối của hiệp một, Torres tiếp tục tỏ ra khá vô duyên trongtrận đấu này sau khi cú đệm bóng của anh sau đường căng ngang của David Villalại đi trúng vào người một hậu vệ của Honduras đi ra ngoài.
Có được lợi thế 1-0 sau khi kết thúc 45 phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyểnTây Ban Nha tiếp tục là những người kiểm soát thế trận tốt hơn trong những phútđầu tiên của hiệp hai. Các cầu thủ đến từ xứ đấu bò không còn tỏ ra nôn nóng màđã bắt đầu chủ động cầm bóng để phối hợp ngắn nhằm kéo giãn số đông đang co cụmcủa hàng thủ Honduras.
Chính sự điều chỉnh lối chơi hợp lý đó sau giờ nghỉ giải lao của huấn luyệnviên Del Bosque, nhà đương kim vô địch châu Âu đã có được bàn thắng thứ hai ởphút 51. Trong tình huống phản công, đón đường trả ngược bóng của Navas, DavidVilla đã tung cú sút kỹ thuật ngay sát vạch 16m50, không cho Valladares một cơhội nào để trổ tài, ghi bàn thắng thứ hai của anh ở trận đấu này.
Sau bàn thắng thứ hai ngay những phút đầu tiên hiệp hai, các cầu thủ Tây BanNha dường như đã lấy lại được cảm hứng vốn có của mình khi mà sức ép tâm lý đãđược giải tỏa - điều mà họ đã không làm được trong trận đấu với Thụy Sĩ, đãkhông ngừng dâng lên tấn công về phía khung thành đối phương.
Phút 63, David Villa đã có cơ hội lớn để nâng tỷ số lên 3-0 cũng như mang vềcho mình cú hat-trick sau khi một cầu thủ Honduras có pha bóng phạm lỗi vớiNavas. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, tiền đạo này lại đá bóng ra ngoài một cáchđáng tiếc khi mà thủ thành Valladares đã đoán sai hướng bóng.
Trong những phút thi đấu tiếp theo, huấn luyện viên Del Bosque đã quyết địnhtung tiền vệ Cecs Fabregas vào sân thay cho Xavi với hy vọng cầu thủ này có thểlấy lại cảm giác bóng. Và chỉ một phút sau khi có mặt trên sân, tiền vệ đangchơi cho câu lạc bộ Arsenal này suýt chút nữa đã có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2010khi anh đã đánh bại được thủ môn đối phương, nhưng hậu vệ Chavez kịp lùi về phábóng ngay trước vạch vôi khung thành.
Về cuối trận, các cầu thủ Tây Ban Nha dù đã bắt đầu chủ động giảm nhịp trậnđấu, nhưng vẫn luôn đặt khung thành của đội tuyển Honduras trong tình trạng báođộng mỗi khi họ tổ chức những đợt tấn công với tốc độ cao. Tuy nhiên đã không cóthêmbàn thắng nào được ghi trước khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu./.
Đối mặt với đương kim vô địch châu Âu, bên phía Honduras, chỉ có một sự điềuchỉnh duy nhất so với trận ra quân đó là việc chân sút số một David Suazo đãtrở lại sau chấn thương và đá cao nhất trong sơ đồ 4-5-1 quen thuộc.
Trong khi đó, Tây Ban Nha đã có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát khihuấn luyện viên Vicente Del Bosque quyết định tung Fernando Torres và JesusNavas vào sân ngay từ đầu thay cho Silva và Iniesta với sơ đồ 4-4-2 thay vì sơđồ 4-5-1 mà họ đã áp dụng trong trận thua cay đắng trước Thụy Sĩ.
Dường như sự thay đổi này đã phần nào mang đến sự mới mẻ trong lối đá tấn côngcủa đội tuyển Tây Ban Nha. Thế nên, sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, cáccầu thủ đến từ xứ sở đấu bò đã nhanh chóng dồn lên tấn công và giành được thếchủ động trước Honduras - đội bóng được đánh giá thấp hơn họ rất nhiều.
Ngay ở phút thứ 7, khung thành Honduras đã trải qua một pha bóng nguy hiểm đầutiên của trận đấu khi David Villa thực hiện cú sút kỹ thuật từ ngoài khu vực16m50, đánh bại thủ thành Valladares, nhưng tiếc là bóng đi trúng xà ngang.
Tuy nhiên, đội tuyển Tây Ban Nha cũng như chính tiền đạo của câu lạc bộ củaBarca cũng không phải tiếc nuối cơ hội đó quá lâu. Phút 17, nhận bóng từ đườngchuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Villa đột phá từ cánh trái qua ba cầu thủHonduras, rồi tung ra cú sút bằng chân phải hạ gục thủ thành Valladares, ghi bànthắng mở tỷ số cho đội nhà.
Sau khi có được bàn thắng để vươn lên dẫn trước, các cầu thủ Tây Ban Nha chơibóng thoải mái hơn và tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm về khía khung thànhcủa đội tuyển Honduras nhiều hơn, khiến cho hàng phòng thủ của đội bóng đến tửkhu vực CONCACAF luôn phải co về phần sân nhà để chống đỡ.
Phút 33, trung phong Fernando Torres đã có hai cơ hội liên tiếp để mang về bànthắng nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Tuy nhiên, cú đánh đầu đập đất của tiềnđạo Liverpool sau đường chuyền của Ramos và pha dứt điểm từ khoảng cách 15m củaanh đều đưa bóng đi cao hơn xà ngang khung thành thủ môn Valladares.
Trong những phút cuối của hiệp một, Torres tiếp tục tỏ ra khá vô duyên trongtrận đấu này sau khi cú đệm bóng của anh sau đường căng ngang của David Villalại đi trúng vào người một hậu vệ của Honduras đi ra ngoài.
Có được lợi thế 1-0 sau khi kết thúc 45 phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyểnTây Ban Nha tiếp tục là những người kiểm soát thế trận tốt hơn trong những phútđầu tiên của hiệp hai. Các cầu thủ đến từ xứ đấu bò không còn tỏ ra nôn nóng màđã bắt đầu chủ động cầm bóng để phối hợp ngắn nhằm kéo giãn số đông đang co cụmcủa hàng thủ Honduras.
Chính sự điều chỉnh lối chơi hợp lý đó sau giờ nghỉ giải lao của huấn luyệnviên Del Bosque, nhà đương kim vô địch châu Âu đã có được bàn thắng thứ hai ởphút 51. Trong tình huống phản công, đón đường trả ngược bóng của Navas, DavidVilla đã tung cú sút kỹ thuật ngay sát vạch 16m50, không cho Valladares một cơhội nào để trổ tài, ghi bàn thắng thứ hai của anh ở trận đấu này.
Sau bàn thắng thứ hai ngay những phút đầu tiên hiệp hai, các cầu thủ Tây BanNha dường như đã lấy lại được cảm hứng vốn có của mình khi mà sức ép tâm lý đãđược giải tỏa - điều mà họ đã không làm được trong trận đấu với Thụy Sĩ, đãkhông ngừng dâng lên tấn công về phía khung thành đối phương.
Phút 63, David Villa đã có cơ hội lớn để nâng tỷ số lên 3-0 cũng như mang vềcho mình cú hat-trick sau khi một cầu thủ Honduras có pha bóng phạm lỗi vớiNavas. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, tiền đạo này lại đá bóng ra ngoài một cáchđáng tiếc khi mà thủ thành Valladares đã đoán sai hướng bóng.
Trong những phút thi đấu tiếp theo, huấn luyện viên Del Bosque đã quyết địnhtung tiền vệ Cecs Fabregas vào sân thay cho Xavi với hy vọng cầu thủ này có thểlấy lại cảm giác bóng. Và chỉ một phút sau khi có mặt trên sân, tiền vệ đangchơi cho câu lạc bộ Arsenal này suýt chút nữa đã có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2010khi anh đã đánh bại được thủ môn đối phương, nhưng hậu vệ Chavez kịp lùi về phábóng ngay trước vạch vôi khung thành.
Về cuối trận, các cầu thủ Tây Ban Nha dù đã bắt đầu chủ động giảm nhịp trậnđấu, nhưng vẫn luôn đặt khung thành của đội tuyển Honduras trong tình trạng báođộng mỗi khi họ tổ chức những đợt tấn công với tốc độ cao. Tuy nhiên đã không cóthêmbàn thắng nào được ghi trước khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu./.
Đỗ Huy (Vietnam+)