Zidane 'lãng quên' quá khứ, nhưng Bayern Munich thì không

HLV Zinedine Zidane đã tỏ ra thận trọng khi nói về cuộc đối đầu sắp tới giữa Bayern Munich và Real Madrid tại bán kết Champions League mùa này.
Zidane 'lãng quên' quá khứ, nhưng Bayern Munich thì không ảnh 1HLV Zinedine Zidane của Real Madrid. (Nguồn: Getty Images)

Hành trình hướng đến chung kết Champions League tại Kiev của Bayern Munich được dự báo sẽ lại gặp khó khăn khi đối thủ của họ là Real Madrid, nhà đương kim vô địch của giải đấu này.

Real Madrid cũng chính là đội bóng đã loại Hùm xám xứ Bavaria ở mùa giải năm ngoái, trong một trận cầu khiến nhiều người Bayern không phục.

Sau trận đấu đó, Giám đốc điều hành của Bayern Karl-Heinz Rummenigge còn rất bực tức và tuyên bố trên truyền hình rằng ông cảm thấy bị trọng tài "lừa đảo."

Thế nên không quá bất ngờ nếu như người Bayern xem cuộc chạm trán sắp tới tại vòng bán kết giữa hai đội được xem như là cơ hội để họ phục thù.

Sức nóng của màn đối đầu này đang được đẩy lên, và huấn luyện viên Zinedine Zidane có lý do để mà thận trọng trước đối thủ của mình.

[Người Bayern Munich nói gì trước cơ hội phục hận Real Madrid?]

"Họ có lối chơi bền vững. Bayern thậm chí còn mạnh hơn năm ngoái," Zidane chia sẻ nhận định của mình về Bayern trước trận gặp Malaga. "Họ thi đấu đẹp mắt và rất nhanh."

"Đây là một câu lạc bộ đặc biệt và trong những khoảng khắc cần thiết họ sẽ thể hiện với tất cả những khả năng của mình."

Zidane 'lãng quên' quá khứ, nhưng Bayern Munich thì không ảnh 2Hình ảnh mà người Bayern vẫn chưa thể quên ở trận tứ kết năm ngoái giữa Real và Bayern.

Trong bài phát biểu của mình, Zidane cũng cho biết ông không muốn nói về chuyện phục thù vì "đó đã là quá khứ" và cho rằng "Cơ hội cho cả hai là 50-50, và may chăng chúng tôi được đá trận lượt về trên sân nhà."

Zidane có thể không muốn nhắc đến quá khứ, nhưng dư luận báo chí và người hâm mộ trên khắp hành tinh một lần nữa lại dậy sóng khi chứng kiến họ đã loại Juventus như thế nào.

Thậm chí, tờ Sport của Tây Ban Nha còn viết "Đó là một đánh cắp của thế kỷ. Lại là một quả 11m được tặng không cho Real trên đấu trường Champions League. Trọng tài đã tưởng tượng ra một quả phạt mà nó không hề có để Real Madrid có thể vào bán kết. Một vụ bê bối nữa, rằng Buffon đã bị truất quyền thi đấu và Real đã lách qua cái cửa rất hẹp để vào bán kết."

Trước những phản ứng gay gắt này, Zidane đã lên tiếng cho biết: "Thật là đáng tiếc, khi người ta gọi đó là 'đánh cắp.' Tôi vô cùng thất vọng, khi có một vài người nào đó nói rằng, chúng tôi vào được đến bán kết nhờ sự giúp đỡ của trọng tài."

"Người ta có thể tranh cãi về quả 11m đó, còn đối với tôi đó là 11m cho dù với những người khác thì không. Tôi không thể tin nổi, tại sao người ta lại nói rằng chúng tôi phải cảm ơn trọng tài để được đi tiếp."

Với những gì đã và đang diễn ra, cuộc đối đầu sắp tới giữa Real Madrid và Bayern tại bán kết Champions League mùa này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.

Video bàn thắng của Ronaldo vào lưới Bayern ở thế việt vị.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục