[Audio] Tôn vinh Ngày Nhà giáo Việt Nam: "Không thầy đố mày làm nên"
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo và mong các thầy cô tiếp tục mang tâm huyết và vốn tri thức truyền dạy cho các thế hệ học trò.
Với mong muốn “đem cái chữ về gần hơn với bản”, thầy giáo Giàng A Vàng (sinh năm 1990), sinh ra trên mảnh đất Phù Dì Seng, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã tận tâm truyền dạy cho học sinh dân tộc Mông ở bậc tiểu học tại điểm trường Dào Cu Nha, trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lao Chải, huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Đã từ lâu, ngày 20/11 đã trở thành ngày lễ, ngày tết của thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên cả nước, là ngày để mọi người chúng ta thể hiện đạo lý “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn.” Thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là “kỹ sư tâm hồn”, là tổng công trình sư kiến tạo và phát triển nhân cách cho lớp lớp học trò.
Xin một lần nữa được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo và mong các thầy cô tiếp tục mang tâm huyết và vốn tri thức của mình truyền cho các thế hệ học trò, dạy cho học trò đạo làm người.
Vượt qua biết bao khó khăn để hiện thực hóa ước mơ của mình, các thầy cô giáo người dân tộc thiểu số lại chăm sóc, nuôi dưỡng và truyền lửa khát vọng cho những trẻ em vùng khó.
Nhà nước, Chính phủ, nhân dân cũng như các thế hệ học trò luôn bày tỏ sự tri ân sâu sắc, biết ơn tấm lòng, sự hy sinh, cống hiến thầm lặng, không mệt mỏi của các thầy, cô giáo trên mọi miền đất nước.
Bên cạnh được học con chữ, phép tính cơ bản, các phạm nhân còn được tiếp xúc, học tập các kiến thức về pháp luật, từ đó tâm tính của phạm nhân thay đổi, nhận thức rõ các hành vi vi phạm pháp luật.
Trên vùng cao nguyên đá Lục Khu, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, những người thầy, người cô vẫn đang bám trường, bám lớp để gieo chữ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên cương Tổ quốc.
Có mặt tại Trung đoàn 920, đang giờ huấn luyện bay mới thấy hết sự vất vả cực nhọc của nghề bay, sự tận tụy của đội ngũ giảng viên và sự miệt mài rèn luyện của các học viên.
Dù không đứng trên bục giảng với bảng đen, phấn trắng nhưng Ban giám thị và những cán bộ quản giáo giống như những giáo viên, bởi công việc của họ hằng ngày gắn với những "học trò đặc biệt."