Còn 13 ngày nữa World Cup 2010 sẽ khai cuộc, nhưng trước giờ G, hàng loạtđội tuyển quốc gia vẫn đang đau đầu với vấn nạn chấn thương của các tuyển thủ.
Huấn luyện viên Milovan Rajeva của đội tuyển Ghana từng không ngần ngại cangợi tiền vệ Michael Essien là một trong những cầu thủ xuất sắc bậc nhất thếgiới: "Michael Essien đối với Ghana như Lieonel Messi đối với Argentina,Cristiano Ronaldo đối với Bồ Đào Nha hay Wayne Rooney đối với người Anh."
Tài năng của Essien đã được khẳng định ở các giải hàng đầu châu Âu, nhấtlà trong màu áo Chelsea, và ở vị trí tiền vệ trung tâm, đúng là hiếm cầu thủ cóthể sánh ngang với anh. Nhưng ở Vòng chung kết World Cup 2010, Ghana chắc chắnkhông có sự phục vụ của Essien. Cầu thủ này đã không kịp bình phục chấn thươngnặng ở đầu gối, vốn dính phải ở Cúp các quốc gia châu Phi hồi đầu năm 2010.
Ghana nằm ở bảng D, cùng Đức, Serbia và Australia. Đây được đánh giá làbảng đấu cân bằng nhất, hứa hẹn kịch tính và hấp dẫn. Nhưng giờ đây, Ghana lạikhông có sự phục vụ của cầu thủ quan trọng nhất.
Tương tự như đội tuyển Đức, khi mất thủ quân Michael Ballack, đồng đội củaEssien ở Chelsea. Tất nhiên tuyển Đức không thiếu cầu thủ giỏi. Nhưng như nhậnxét của huấn luyện viên Joachim Loew, "Ballack là gương mặt cực kỳ quan trọng ởcác trận cầu lớn. Kinh nghiệm đấu trường đỉnh cao của cậu ấy cũng là điều rấtđáng quý." Rất "đen" cho họ, cầu thủ được gọi thay Ballack là Christian Traeschđã dính chấn thương trong một buổi tập và không thể đến Nam Phi.
Với đội tuyển Anh, vấn đề của Gareth Barry được nhắc đến suốt cả thángqua. Tiền vệ này đã dính chấn thương trong trận Manchester City gặp Tottenham ởvòng áp chót Premier League 2009-2010. Đến thời điểm này, anh vẫn chưa tập luyệntrở lại bình thường. Chấn thương của Barry đã khiến một huấn luyện viên nổitiếng là điềm đạm như Fabio Capello cũng lo sốt vó.
Trong ngày cuối cùng lên danh sách sơ bộ, ông thậm chí gọi điện liên tụcđể mời lão tướng Paul Scholes của Manchester United trở lại, nhưng không thành.Trận giao hữu Anh-Mexico ở Wembley vừa qua, Capello đã thử nghiệm rất nhiều giảipháp ở vị trí thay thế Barry, nhưng không một ai khiến ông hài lòng. Trong cuộcphỏng vấn hôm qua 28/10, Capello khẳng định Barry vẫn có tên trong danh sách đếnNam Phi, nhưng không ai dám chắc tiền vệ này có thể thi đấu với phong độ tốtnhất sau thời gian dưỡng thương.
Tiếp tục một thảm họa cho giấc mơ người Anh khi mới đây, tiền vệ StevenGerrard đã dính chấn thương trong một buổi tập. Mức độ nặng nhẹ hiện vẫn chưađược công bố.
Cơn bão chấn thương cũng đang lan tràn ở tuyển Đan Mạch. Tiền vệ SimonKjaer đã không có tên trong danh sách rút gọn vì dính chấn thương sau một pha vachạm với cầu thủ Mame Diouf của Senegal ở trận giao hữu rạng sáng 28/5.
Huấn luyện viên Morten Olsen cũng đang đau đầu với chấn thương nhẹ của haitrụ cột Thomas Sorensen ở khung gỗ và Nicklas Bendtner trên hàng công. Chấnthương thực sự trở thành vấn nạn của các đội bóng trước thềm World Cup. Có lẽ,danh sách nạn nhân vẫn còn kéo dài khi mà các đội bóng sẽ có thêm nhiều trậngiao hữu nữa./.
Huấn luyện viên Milovan Rajeva của đội tuyển Ghana từng không ngần ngại cangợi tiền vệ Michael Essien là một trong những cầu thủ xuất sắc bậc nhất thếgiới: "Michael Essien đối với Ghana như Lieonel Messi đối với Argentina,Cristiano Ronaldo đối với Bồ Đào Nha hay Wayne Rooney đối với người Anh."
Tài năng của Essien đã được khẳng định ở các giải hàng đầu châu Âu, nhấtlà trong màu áo Chelsea, và ở vị trí tiền vệ trung tâm, đúng là hiếm cầu thủ cóthể sánh ngang với anh. Nhưng ở Vòng chung kết World Cup 2010, Ghana chắc chắnkhông có sự phục vụ của Essien. Cầu thủ này đã không kịp bình phục chấn thươngnặng ở đầu gối, vốn dính phải ở Cúp các quốc gia châu Phi hồi đầu năm 2010.
Ghana nằm ở bảng D, cùng Đức, Serbia và Australia. Đây được đánh giá làbảng đấu cân bằng nhất, hứa hẹn kịch tính và hấp dẫn. Nhưng giờ đây, Ghana lạikhông có sự phục vụ của cầu thủ quan trọng nhất.
Tương tự như đội tuyển Đức, khi mất thủ quân Michael Ballack, đồng đội củaEssien ở Chelsea. Tất nhiên tuyển Đức không thiếu cầu thủ giỏi. Nhưng như nhậnxét của huấn luyện viên Joachim Loew, "Ballack là gương mặt cực kỳ quan trọng ởcác trận cầu lớn. Kinh nghiệm đấu trường đỉnh cao của cậu ấy cũng là điều rấtđáng quý." Rất "đen" cho họ, cầu thủ được gọi thay Ballack là Christian Traeschđã dính chấn thương trong một buổi tập và không thể đến Nam Phi.
Với đội tuyển Anh, vấn đề của Gareth Barry được nhắc đến suốt cả thángqua. Tiền vệ này đã dính chấn thương trong trận Manchester City gặp Tottenham ởvòng áp chót Premier League 2009-2010. Đến thời điểm này, anh vẫn chưa tập luyệntrở lại bình thường. Chấn thương của Barry đã khiến một huấn luyện viên nổitiếng là điềm đạm như Fabio Capello cũng lo sốt vó.
Trong ngày cuối cùng lên danh sách sơ bộ, ông thậm chí gọi điện liên tụcđể mời lão tướng Paul Scholes của Manchester United trở lại, nhưng không thành.Trận giao hữu Anh-Mexico ở Wembley vừa qua, Capello đã thử nghiệm rất nhiều giảipháp ở vị trí thay thế Barry, nhưng không một ai khiến ông hài lòng. Trong cuộcphỏng vấn hôm qua 28/10, Capello khẳng định Barry vẫn có tên trong danh sách đếnNam Phi, nhưng không ai dám chắc tiền vệ này có thể thi đấu với phong độ tốtnhất sau thời gian dưỡng thương.
Tiếp tục một thảm họa cho giấc mơ người Anh khi mới đây, tiền vệ StevenGerrard đã dính chấn thương trong một buổi tập. Mức độ nặng nhẹ hiện vẫn chưađược công bố.
Cơn bão chấn thương cũng đang lan tràn ở tuyển Đan Mạch. Tiền vệ SimonKjaer đã không có tên trong danh sách rút gọn vì dính chấn thương sau một pha vachạm với cầu thủ Mame Diouf của Senegal ở trận giao hữu rạng sáng 28/5.
Huấn luyện viên Morten Olsen cũng đang đau đầu với chấn thương nhẹ của haitrụ cột Thomas Sorensen ở khung gỗ và Nicklas Bendtner trên hàng công. Chấnthương thực sự trở thành vấn nạn của các đội bóng trước thềm World Cup. Có lẽ,danh sách nạn nhân vẫn còn kéo dài khi mà các đội bóng sẽ có thêm nhiều trậngiao hữu nữa./.
(Báo Tin Tức/Vietnam+)