John Kobylt và Ken Chiampou, những người dẫn chương trình trò chuyện buổichiều trên đài radio KFI-AM, đã bị yêu cầu dừng lên sóng cho tới ngày 27/2 saukhi gọi Houston là một “con nghiện” (nguyên văn tiếng Anh là “crack ho”).
Hai người phát thanh viên trên “đã bị tạm thời cho nghỉ việc vì đã đưa ranhững bình luận không phù hợp và thiếu nhạy cảm về nữ ca sỹ vừa qua đời WhitneyHouston. Những người quản lý họ không hề bỏ qua, ủng hộ hay dung thứ cho nhữngtuyên bố kiểu như vậy,” một thông cáo từ đài radio cho biết.
Houston, người sở hữu một trong những giọng ca tuyệt vời nhất trong lịchsử và đã bán được hơn 170 triệu đĩa, đã phải chiến đấu trong một thời gian dàiđể chống lại sự xâm phạm đời tư kể từ khi sự nghiệp và cuộc sống của cô đều đitrật đường ray.
Trong một buổi thảo luận trực tiếp về cái chết của nữ ca sỹ 48 tuổi,Kobylt nói rằng tất cả bạn bè và người thân của Houston đều biết vấn đề của côvới chất gây nghiện.
Được trích dẫn trong một thông cáo của đài radio, Kobylt đã nói: “Chúngtôi đã phạm phải một sai lầm, và chúng tôi chấp nhận quyết định trừng phạt củađài. Chúng tôi đã sử dụng ngôn từ không đúng mực, và chúng tôi xin chân thànhxin lỗi tới các thính giả nghe đài và người thân gia đình của cô Houston.”
Houston đã được tìm thấy trong bồn tắm với tình trạng bất tỉnh vào trưathứ Bảy tại khách sạn Beverly Hilton, Los Angeles trong khi chuẩn bị tới tham dựlễ trao giải Grammy, điểm sáng của ngành công nghiệp âm nhạc trong năm. Đám tangcủa Houston sẽ được tường thuật trực tiếp từ nhà thờ New Jersey Baptist, nơi côtừng khởi đầu như một người hát bè cho thánh ca tại đây.