Ca khúc tệ nhất thế giới lên phim truyền hình

Đoàn làm phim "Glee" sẽ đưa "Friday" - ca khúc bị coi là tệ nhất thế giới xuất hiện trong phần tiếp theo của chuỗi phim truyền hình này.
Sau khi cô bé 13 tuổi Rebecca Black làm mưa làm gió trên làng nhạc thế giới vớica khúc "Friday" bị coi là tệ nhất thế giới của mình, thì hàng loạt những hoạtđộng "ăn theo" "Friday" đã diễn ra rầm rộ.

Ngoài những bản mô phỏng lại nhằm chế nhạo bài hát có ca từ nhạt nhẽo và ngốcnghếch này, thì mới đây, đoàn làm phim "Glee" cho biết họ sẽ đưa "Friday" xuấthiện trong phần tiếp theo của chuỗi phim truyền hình ăn khách này.

Tuy nhiên, những giọng ca thể hiện bài hát của Black lại không phải là phái nữ,mà thay vào đó là 3 anh chàng Artie (Kevin McHale), Sam (Chord Overstreet), vàPuck (Mark Salling) sẽ đảm nhiệm vai trò lập hợp xướng để trình bày ca khúc này.

Như vậy, thêm một lần nữa bài hát tệ nhất thế giới lại làm nên điều bất ngờ khiđộ "nổi tiếng" của nó đã lan truyền ngày càng mạnh mẽ trên các phương tiệntruyền thông của thế giới.

Với chi phí đầu tư 2.000USD của bố mẹ, Rebecca Black đã được công ty Ark MusicFactory lo trọn gói thực hiện ca khúc này, và thay vì biến ước mơ làm ca sỹ nổitiếng của cô trở thành hiện thực, thì "Friday" đã giúp Black được biết tới rộngrãi theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại.

Cô bé tuổi teen từng thú nhận rằng cô đã rất sốc và buồn bã trước hàng loạtnhững chỉ trích nhắm vào mình.

Có lẽ Black sẽ phải rất dũng cảm để có thể thực hiện một ca khúc mới nhằmthay đổi hình ảnh "tệ nhất thế giới" mà mọi người đã dành cho cô./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hai thành viên nhóm nhạc nam Hàn Quốc Big Bang Daesung (trái) và Taeyang (phải) sau khi được xuất ngũ. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Big Bang chính thức tái xuất sau nhiều năm

Việc nhóm Big Bang trở lại đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập không chỉ mang ý nghĩa âm nhạc, mà còn được xem là cột mốc biểu tượng của một kỷ nguyên K-pop.