Câu chuyện về bác sỹ Malaysia lựa chọn ở lại Trung Quốc trong mùa dịch

Bác sỹ Lee Chongyou, người Malaysia, là một trong số những người lựa chọn ở lại Trung Quốc để chung tay đẩy lùi dịch bệnh cho dù sẽ gặp nhiều rủi ro.
Câu chuyện về bác sỹ Malaysia lựa chọn ở lại Trung Quốc trong mùa dịch ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 24/1/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp do nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV) bùng phát, theo lẽ tự nhiên, không ít người nước ngoài tại Trung Quốc đã tìm cách trở về quê hương để "trốn" dịch.

Nhưng vẫn có những người lựa chọn ở lại để chung tay đẩy lùi dịch bệnh này cho dù có rất nhiều rủi ro. Bác sỹ Lee Chongyou, người Malaysia, là một trong số đó.

Ở độ tuổi 36, khi khát vọng sống và cống hiến cho cuộc đời cũng như niềm vui xum họp gia đình, bạn bè trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua hoàn toàn có thể khiến một người trẻ như Lee Chongyou quyết định trở về Malaysia.

[Ăn lẩu có làm tăng nguy cơ nhiễm virus corona chủng mới hay không?]

Nhưng lương tâm của một thầy thuốc đã giữ chân vị bác sỹ chuyên khoa tim mạch này ở lại với quốc gia đang có dịch.

Như thường lệ, ngày làm việc của anh tại Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh, trong thời điểm dịch bệnh hoành hành, vẫn bắt đầu từ 8 giờ sáng và chỉ kết thúc khi anh bàn giao công việc cho các cộng sự trực đêm.

Thay vì nhanh chóng trở về nhà, anh nán lại và đi một vòng quanh các giường bệnh để hỏi han các bệnh nhân của mình.

Điều khác biệt duy nhất trong những ngày này là anh đeo một đôi kính bảo vệ, khẩu trang và giữ khoảng cách với các bệnh nhân khi thăm hỏi.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm trong ngành y tại Kuala Lumpur, Lee Chongyou từng tới Trung Quốc theo học ngành y tại Đại học Bắc Kinh trong nửa cuối năm 2003, khi dịch viêm đường hô hấp cấp SARS đang hoành hành và khiến hàng trăm người tử vong, cùng hàng nghìn người nhiễm bệnh.

Anh đặt chân đến Bắc Kinh khi các giáo sư vẫn nhắc tới loại virus với cụm từ "kinh hoàng" và nhiều người khi đó vẫn còn đeo khẩu trang.

Sau 10 năm học tập và nghiên cứu, Lee Chongyou tốt nghiệp và bắt đầu làm việc tại Bắc Kinh.

Anh chưa từng nghĩ sẽ lại một lần nữa phải đối mặt với một dịch bệnh tương tự SARS, điều mà anh đang trực tiếp chứng kiến.

Ngay cả khi báo đài đưa tin tính đến cuối ngày 10/2, có 42.638 người dân tại Trung Quốc đại lục nhiễm bệnh và 1.016 người khác đã tử vong, Lee Chongyou vẫn không hối hận vì quyết định ở lại.

Với anh, nhiệm vụ của bác sỹ là chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất có thể và chứng kiến họ hồi phục hằng ngày và đây là điều được ưu tiên hàng đầu vào thời điểm này.

Anh yên tâm và cũng trấn an bố mẹ rằng hiện bệnh viện nơi anh làm việc và khu dân cư anh sinh sống cũng áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn lây chéo, như hủy mọi cuộc họp, đo thân nhiệt tại lối ra vào và giao thức ăn tại chỗ tránh tụ tập tại nhà ăn tập thể.

Theo Lee, nhiều đồng nghiệp của anh từ những quốc gia khác như Nhật Bản và Mỹ cũng lựa chọn ở lại Bắc Kinh.

Bác sỹ người Malaysia cũng lo lắng cho các đồng nghiệp đang ở tuyến đầu hỗ trợ tâm dịch Vũ Hán, tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.

Trong số hơn 10.000 nhân viên y tế trên toàn quốc đã được điều động tới Hồ Bắc, có hơn 400 đồng nghiệp của Lee từ Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh.

Lee mong đợi tới ngày đẩy lùi dịch bệnh để được trở lại với nhịp sống bình thường và chào đón những đồng nghiệp từ tuyến đầu trở về./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục