Cha kẻ xả súng trường tiểu học chôn cất con trai

Tay súng tâm thần đã tàn sát 20 trẻ em tại trường Sandy Hook đã được chôn cất trong vòng tay của người cha cuối tuần trước.
Tay súng tâm thần người Mỹ đã tàn sát 20 trẻ nhỏ và sáu người khác tại một trường tiểu học Sandy Hook ở Connecticut sau khi sát hại mẹ mình cuối cùng đã được chôn cất trong đám tang do người cha chủ trì. Một người phát ngôn của gia đình nói với AFP rằng Peter Lanza, một chuyên gia về thuế của công ty General Electric, “đã nhận lại thi thể Adam Lanza và xếp tổ chức đám tang một cách riêng tư vào cuối tuần này.” Người này không nói rõ lễ tang diễn ra thế nào, giải thích “gia đình muốn mọi người tôn trọng sự riêng tư của họ và không muốn nói chi tiết về tang lễ.” Adam Lanza, 20 tuổi, đã tự sát ở trường tiểu học Sandy Hook, New Town, một thị trấn nhỏ ở Connecticut, vào ngày 14/12 khi cảnh sát tới. Thi thể của Lanza nằm ở văn phòng pháp y Connecticut cho tới khi được nhà chức trách trả lại tuần trước, theo lời người phát ngôn của gia đình. Bà mẹ, Nancy Lanza, đã được chôn cất trong một tang lễ đơn giản ở New Hampshire. Bà đã ly dị với ông Peter Lanza và từ đó nuôi cậu con trai thông minh nhưng bất ổn về tâm thần một mình. Vụ xả súng, trong đó Adam Lanza sử dụng một khẩu súng trường sát thương bán tự động, đã làm dấy lên tranh luận lớn trên cả nước Mỹ về kiểm soát súng. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khẳng định sẽ ủng hộ một dự luật cấm tất cả các vũ khí theo kiểu dùng trong quân đội, như loại mà Lanza đã sử dụng./.
Cha kẻ xả súng trường tiểu học chôn cất con trai ảnh 1
Vụ thảm sát ở Connecticut là vết thương khó lành trong xã hội Mỹ (Nguồn: AFP)

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục