Công Phượng, Văn Thanh tỏa sáng vẫn không cứu được HAGL

Công Phượng ghi bàn, Văn Thanh lập cú đúp. Nhưng từng đó vẫn là chưa đủ để giúp Hoàng Anh Gia Lai tránh khỏi thất bại 3-5 trong một ngày mà các ngoại binh của họ đã chơi rất tệ trước FLC Thanh Hóa.
Công Phượng ngửa mặt lên trời đầy thất vọng. Anh đã ghi bàn nhưng đội bóng vẫn thua chung cuộc 3-5. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Công Phượng ghi bàn, Văn Thanh lập cú đúp. Nhưng từng đó vẫn là chưa đủ để giúp Hoàng Anh Gia Lai tránh khỏi thất bại 3-5 trong một ngày mà các ngoại binh của họ đã chơi rất tệ trước FLC Thanh Hóa tại vòng 16 V-League tối 2/7./.

Hoàng Anh Gia Lai dẫn trước nhờ sự xuất sắc của Vũ Văn Thanh. Hậu vệ này có cú sút phạt đập hàng rào vào lưới Thanh Hóa ở phút 30. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Nhưng đội khách đã quân bình tỷ số. Cuộc rượt đuổi kéo dài tới phút hết hiệp một với bốn bàn chia đều cho hai đội. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Từ hiệp hai, Thanh Hóa bắt đầu tỏ ra vượt trội với tài năng của hai ngoại binh Uche và Omar. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Đội trưởng Omar ghi 2 bàn cho Thanh Hóa ở trận này. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Công Phượng rất nỗ lực nhưng trước hàng thủ có nhiều tuyển thủ và cựu tuyển thủ, anh đành bất lực. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Tuấn Anh chơi tốt và được ông Petrovic khen ngợi. Nhưng anh gặp nhiều khó khăn trước cặp Mai Tiến Thành và Hoàng Văn Bình. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Vũ Văn Thanh (số 17) là người hùng của Hoàng Anh Gia Lai với một cú đúp. Nhưng mình anh xuất sắc là không đủ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
FLC Thanh Hóa cũng tinh quái hơn với nhiều tình huống câu giờ vào cuối trận. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Công Phượng và đồng đội cúi đầu trước Thanh Hóa, chấp nhận trận thua thứ hai liên tiếp tại lượt về. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục