"Chung kết" của bảng E

Đan Mạch-Nhật Bản: Trận "chung kết" của bảng E

Nhật Bản và Đan Mạch đối đầu trong trận đấu quyết định tấm vé thứ hai của bảng E để cùng đội Hà Lan vào vòng đấu loại trực tiếp.
Nhật Bản và Đan Mạch sẽ đối đầu trong một trận đấu mang tính quyết định tấm vé thứ hai của bảng E để cùng đội đầu bảng Hà Lan vào vòng đấu loại trực tiếp, trong đó Nhật Bản cần ít nhất một trận hòa, trong khi Đan Mạch buộc phải thắng. Cả hai đội đều đã có 3 điểm sau hai trận, song đội bóng xứ sở Mặt Trời mọc đang có lợi thế về hiệu số bàn thắng (+1) so với các chú lính chì Đan Mạch. Huấn luyện viên đội tuyển Đan Mạch Morten Olsen coi trận đấu với đội tuyển Nhật Bản tại sân vận động Hoàng gia Bafokeng ở Rustenberg như một trận đấu chung kết và cho biết Đan Mạch hoàn toàn tự tin để giành trọn 3 điểm trong trận đấu sinh tử này. Tiền đạo Nicklas Bendtner lạc quan: "Chúng tôi cần đánh bại Nhật Bản để đi tiếp. Nếu chúng tôi đã có thể hạ một đội bóng mạnh như Cameroon thì không có lý gì chúng tôi không thể làm như vậy với Nhật Bản, vẫn biết rằng điều đó không hề dễ dàng." Đan Mạch nằm trong số những đội bóng khát khao làm nên điều kỳ diệu trong lần góp mặt thứ tư tại World Cup này. Trong ba lần tham dự World Cup trước đó, Đan Mạch hai lần vào tới vòng knock-out (năm 1986, 2002) và một lần vào tới tứ kết (năm 1998). Tiền đạo Câu lạc bộ Arsenal nói thêm: "Chúng tôi đang có rất nhiều hy vọng. Vận mệnh của chúng tôi đang nằm trong chính tay của chúng tôi." Trong khi đó, đội bóng châu Á Nhật Bản đang ở lần thứ tư liên tiếp tham dự World Cup. Tuy nhiên thành tích tốt nhất của họ chỉ là vào tới vòng hai World Cup 2002 khi giải đấu được đồng tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong hai trận đấu đầu tiên tại World Cup 2010, Nhật Bản đã để thua Hà Lan 0-1 và thắng Cameroon 1-0. Điều khiến huấn luyện viên Takeshi Okada không hề yên tâm chính là hàng công khi bàn thắng duy nhất của họ ghi được vào lưới Cameroon lại xuất phát từ tiền vệ đang chơi cho Câu lạc bộ CSKA Moscow, Keisuke Honda. Chính Honda cũng không thể hài lòng với những gì anh đã thể hiện: "Tôi không nghĩ, tôi đã chơi tốt và tôi không thể bằng lòng vì điều đó. Tôi cảm thấy cần cải thiện hơn nữa khả năng thi đấu của mình." Huấn luyện viên Okada cũng thừa nhận: "Chúng tôi thiếu những đường tấn công nhanh. Tuy nhiên, việc ghi bàn sẽ là kết quả của cả đội bóng chứ không phải riêng cầu thủ nào. Các bàn thắng có thể ghi được theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi phải chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự và khu trung lộ đồng thời phải thực hiện tốt hơn các đường chuyền ở khu trung tuyến." Thực tế, trước một đội bóng có nhiều chân sút siêu đẳng như Hà Lan, việc chỉ để thủng lưới một bàn thắng đã phần nào nói lên lối chơi hiệu quả của tuyển Nhật Bản ở hàng phòng ngự, đó là sự gắn kết, chắc chắn và có tổ chức. Và nếu lối chơi đó tiếp tục được phát huy và gia cố tốt hơn thì việc tối thiểu cầm hòa không tỷ số với Đan Mạch là điều nằm trong tầm tay và chừng ấy là quá đủ để họ có thể đi tiếp. Tiền vệ Kengo Nakamura nói: "Chúng tôi chơi ổn định ở hàng phòng ngự và sẽ tiếp tục làm như vậy trọng trận gặp Đan Mạch." Trong trận đấu sắp tới, Đan Mạch sẽ phải tìm kiếm người thế chỗ cho chân sút Simon Kjaer, cầu thủ bị treo giầy do đã nhận hai thẻ vàng liên tiếp trong hai trận đấu trước đó và cái tên Per Billeskov Kroldrup hoặc Patrick Mtiliga có thể là một trong những lựa chọn của huấn luyện viên Olsen. Do buộc phải thắng nên có thể trong trận đấu này, ông Olsen sẽ vẫn để bộ ba tiền đạo ra sân gồm Jon Dahl Tomasson cùng Bendtner và tiền vệ Dennis Rommedahl chơi như một tiền đạo. Chiến lược gia người Đan Mạch nói: "Chúng tôi đã mắc quá nhiều lỗi sơ đẳng trong hai trận vừa qua và không thể cho phép điều đó lặp lại. Chúng tôi phải sửa chữa những sai lầm đó nếu còn muốn đi tiếp ở giải đấu này." Ông cũng thừa nhận Nhật Bản là một đội bóng được tổ chức tốt, với nhiều cầu thủ đẳng cấp khát khao chiến đấu vì màu cờ sắc áo của họ, song "thùng thuốc nổ" Đan Mạch sẽ "nổ" hết mình và coi trận đấu này như một trận chung kết sớm của đội bóng./.
 Trận Đan Mạch-Nhật Bản diễn ra vào hồi 1 giờ 30 ngày 25/6 (theo giờ Hà Nội)

Địa điểm: Sân vận động Hoàng gia Bafokeng có sức chứa 44.000 chỗ, thành phố Rustenberg.

Trọng tài điều khiển chính: Jerome Damon, người Nam Phi

Thứ tự xếp hạng tại FIFA: Đan Mạch 36, Nhật Bản 45.
Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục