Phóng viên TTXVN, có mặt tại Đồn Biên phòng Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh LạngSơn, những ngày cuối năm, trong cái giá lạnh đến tê người của miền biên ải,nhưng không khí trong đồn dường như nóng lên với công việc bận rộn của các chiếnsỹ. Là địa bàn phức tạp về buôn lậu, các anh luôn phải căng mình ra chốt chặntại các điểm nóng, với nhiệt độ về đêm chỉ còn 2-3 độ C trên đồi lộng gió. Tếtđến các anh vẫn chia ca trực 24/24 giờ để đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệmvụ được giao.
Thượng úy Dương Văn Thắng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biếthai năm liền mình ăn Tết ở đồn; năm ngoái, mình đón cả vợ, con lên đây ăn Tết.Tuy không khí Tết ở đây không náo nhiệt như quê nhà nhưng lại ấm tình đồng đội.Được ăn Tết cùng anh em, vợ con mình mới hiểu và thông cảm được cuộc sống củangười lính Biên phòng."
Tại Đồn biên phòng 67 Bình Nghi, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, chiến sỹ KimXuân Phẩm, người xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn kể: "Năm nay là năm đầu tiên em ăn Tếttại đồn, còn nhiều bâng khuâng vì chưa bao giờ xa nhà nhưng được sự động viêncủa chỉ huy cũng như tình cảm thân tình của anh em trong đơn vị, nên em cũng bớt“nóng ruột” ngóng Tết nhà hơn."
Còn theo Trung tá Đỗ Văn Thoan, Chính trị viên Đồn biên phòng 67, chúng tôiluôn động viên và tạo mọi điều kiện để các cán bộ chiến sỹ đón Tết vui tươi,tiết kiệm và lành mạnh, nhưng tinh thần “vui Xuân mới không quên nhiệm vụ.” Quânsố trực phải luôn đảm bảo đúng quy định, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giớiluôn được đặt lên hàng đầu, đồng thời vui Xuân-Đón Tết phải gắn với việc chăm lođời sống của bà con trên địa bàn, cùng bà con đón một cái Tết thật đầm ấm và ýnghĩa.
Địa bàn Đồn Biên phòng Ba Sơn, trải rộng ba xã Cao Lâu, Xuất Lễ và Mẫu Sơn thuộchuyện Cao Lộc. Đồn trưởng, Trung tá Chu Văn Quân cho biết với trách nhiệm đượcgiao, cán bộ chiến sỹ luôn sát cánh cùng cấp ủy chính quyền địa phương làm tốtcông tác tuyên truyền vận đông nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng chínhsách pháp luật Nhà nước, phát triển kinh tế nâng cao đời sống.
Những ngày cuốinăm, chỉ huy Đồn đã có kế hoạch triển khai để đảm bảo sự bình yên cho vùng biêngiới, công tác biên phòng được triển khai tăng cường.
Khi mọi người háo hức chuẩn bị đón Xuân, những người lính biên phòng Ba Sơn vẫný thức sẵn sàng đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Các tổ công tácvẫn cần mẫn đi làm nhiệm vụ. Xa xa dãy núi Mẫu Sơn hiên ngang trùng điệp. Nhữngcánh hoa đào khoe sắc. Phiên chợ Ba Sơn sặc sỡ nhiều màu. Những gương mặt rạngngời, một mùa Xuân đang về trên vùng cao biên giới./.