Đương kim Miss Grand International mê gỏi cuốn, cơm tấm Việt Nam

Người đẹp cho hay: “Tôi phát hiện người Việt Nam ăn rất nhiều rau xanh. Tôi bị mê các món gỏi cuốn có nhiều rau và chấm với nước sốt, và món cơm tấm của các bạn thực sự rất, rất ngon.”
Đương kim Miss Grand International, Isabella Menin. (Ảnh: BTC)
Đương kim Miss Grand International, Isabella Menin. (Ảnh: BTC)

Đương kim Miss Grand International đã có mặt tại Hà Nội, chuẩn bị cho hành trình trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Những ngày qua, khi có cơ hội được trải nghiệm các điểm đến trên dải đất hình chữ S, Isabella Menin cho biết cô đặc biệt mê gỏi cuốn và cơm tấm Việt Nam.

Hãy truyền đi năng lượng tích cực

Sau ba ngày đồng hành cùng các thí sinh của cuộc thi, Isabella Menin đánh giá dàn thí sinh năm nay mạnh cả về ngoại hình lẫn khả năng giao tiếp, tư duy ứng xử.

“Hơn 70 thí sinh đều là những cô gái xinh đẹp. Năm nay ban giám khảo Miss Grand International rất khó khăn để chọn ra người chiến thắng. Qua từng năm, tôi thấy chất lượng các Miss Grand đang có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Vậy nên năm nay cũng là năm khó để chọn lựa tân hoa hậu,” Isabella Menin nói.

[Miss Grand International đưa thí sinh quảng bá văn hóa, du lịch Việt]

Người đẹp Brazil nói thêm hiện cô chưa thể chọn ra người chiến thắng nhưng đã có top 5 cho riêng mình. “Chọn được hoa hậu ngay thời điểm mới bước vào cuộc thi thì rất khó bởi họ có chất lượng đồng đều. Chúng ta hãy chờ xem các cô gái thể hiện thế nào qua các màn trình diễn, nhưng tôi chắc chắn họ sẽ làm rất tốt,” cô nói thêm.

Trong giai đoạn đầu của cuộc thi, Isabella Menin chia sẻ kinh nghiệm các “đàn em” nên cống hiến cho cuộc thi, cố gắng thể hiện hết sức những gì họ có. Bởi cô biết có nhiều thí sinh hoang mang, chưa chuẩn bị kỹ cho mỗi sự kiện quan trọng của cuộc thi.

Đương kim Miss Grand International mê gỏi cuốn, cơm tấm Việt Nam ảnh 1Đương kim Miss Grand International, ban tổ chức và dàn thí sinh năm nay trong chương trình Chào Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Đương kim Miss Grand International cho hay: “Các thí sinh có thời gian chuẩn bị từ nhiều tháng, thậm chí cả năm cho cuộc thi diễn ra vỏn vẹn chỉ một tháng. Vì thế, với quãng thời gian đầy cảm xúc này, tôi khuyên mọi người hãy nhớ lý do họ ở đây và cố gắng truyền đi nguồn năng lượng tốt đẹp, tích cực. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này vì đó là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời, và chỉ cô gái tốt nhất mới đoạt vương miện. Hãy tận hưởng và cố gắng hết sức.”

“Việt Nam có rất nhiều điều tuyệt vời”

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, Isabella Menin sẽ trao lại vương miện cho tân hoa hậu. Isabella bảo sự kiện này trở nên ý nghĩa hơn với cá nhân cô bởi trước đó người đẹp từng có nhiều mối nhân duyên với Việt Nam.

“Trong hành trình đương nhiệm, tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi được đặt chân đến thăm 13 quốc gia khác nhau và gặp gỡ mọi người trên khắp thế giới, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau và làm việc với những tổ chức tuyệt vời. Tôi đã có cơ hội sử dụng tiếng nói của mình vì một mục đích lớn hơn trong xã hội,” Hoa hậu Isabella chia sẻ.

Danh hiệu Miss Grand International đồng thời còn giúp Isabella thay đổi chính mình, khi trở thành người phụ nữ tự tin, mạnh mẽ hơn: “Tôi rất vui với hành trình Miss Grand International của bản thân. Tất nhiên tôi cũng buồn vì sắp kết thúc nhiệm kỳ, nhưng đó hơn tất cả đó là cảm giác biết ơn và sẵn sàng cho chương tiếp theo của cuộc đời.”

Lần thứ ba trở lại Việt Nam, nhưng đây là lần đầu hoa hậu người Brazil được tham quan, khám phá Hà Nội. Cô cho biết cô rất vui vì được thăm đất nước có nền văn hóa lâu đời và cảnh đẹp trải dài khắp đất nước như Việ Nam. Cô hào hứng để khám phá, đồng hành cùng thí sinh suốt chặng đường từ Hà Nội, Hạ Long đến Đà Nẵng, Hội An, Huế và sau cùng là Thành phố Hồ Chí Minh.

Đương kim Miss Grand International mê gỏi cuốn, cơm tấm Việt Nam ảnh 2Isabella Menin cho biết cô thích gỏi cuốn và cơm tấm Việt Nam. (Ảnh: BTC)

“Việt Nam là đất nước vô cùng xinh đẹp, chắc chắn người hâm mộ quốc tế, những du khách có ý định du lịch nên đến thăm một lần. Sau khi rời Việt Nam, tôi có thể kể nhiều hơn vì đã được ngắm nhìn cảnh đẹp trên khắp đất nước các bạn. Việt Nam còn là nơi có rất nhiều điều tuyệt vời để phục vụ khách du lịch. Mọi người đều nên đến đến thăm Việt Nam,” cô nhấn mạnh.

Isabella tiết lộ điều khiến cô có tình cảm đặc biệt với Việt Nam chính là ẩm thực. Người đẹp cho hay: “Tôi phát hiện người Việt Nam ăn rất nhiều rau xanh. Tôi bị mê các món gỏi cuốn có nhiều rau và chấm với nước sốt, và món cơm tấm của các bạn thực sự rất, rất ngon.”

Isabella Menin còn cho biết cô đặc biệt có cảm tình với con người Việt Nam, bởi sự hiếu khách và luôn tôn trọng người khác. “Khi đến đây, tôi nhận thấy mọi người đối xử tốt với nhau. Bản thân tôi được chào đón nồng nhiệt. Người Việt Nam cũng tôn trọng văn hóa của các cuộc thi sắc đẹp. Thật tuyệt khi được gặp gỡ những người như vậy,” Isabella hào hứng nói./.

Đương kim Miss Grand International mê gỏi cuốn, cơm tấm Việt Nam ảnh 3Nụ cười Isabella Menin khi ở Việt Nam. (Ảnh: BTC)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục