Sau khi không thể bay đến Osasuna do ảnh hưởng của cuộc đình công, ban lãnh đạoBarca đã thông báo với các cổ động viên rằng họ đạt được thỏa thuận hoãn trậnđấu tới ngày Chủ Nhật với RFEF. Tuy nhiên ngay sau đó, RFEF lại khẳng định trậnđấu vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.
Trước tình cảnh trớ trêu đó, đội bóng xứ Catalan đành phải khởi hành chuyến đibằng xe buýt dài tới năm giờ đồng hồ đến Pomplana đồng thời yêu cầu RFEF hoãnthời gian bắt đầu trận đấu lại 45 phút.
Sau trận đấu đó, Barca mặc dù giành chiến thắng 3-0 song huấn luyện viênGuardiola không giấu được sự tức giận khi cho rằng RFEF đã cố tình chơi xấu độibóng.
Ông nói: "RFEFtrước đó thông báo rằng trận đấu sẽ hoãn nếu chuyến baykhông đến được Pamplona. Chúng tôi đang chờ đợi quyết định kế tiếp thì họ độtngột thông báo nếu Barca không thi đấu trận này sẽ bị mất 3 điểm."
“Chúng tôi không ngại di chuyển xa dù bằng đường bộ. Mùa giải trước, chúng tôicũng đã từng di chuyển 14 giờ đồng hồ bằng xe buýt trong khuôn khổ ChampionsLeague cũng vì lý do UEFA không thể hoãn trận đấu lại. Tuy nhiên, chính RFEF đãnói rằng nếu chuyến bay không đến được, họ sẽ tiến hành hoãn trận đấu lại."/.