Sau trận hòa 0-0 với Deportivo La Coruna tại vòng 25 La Liga, Jose Mourinho cùng toàn đội có mặt tạisân bay La Coruna để chuẩn bị trở về Madrid như kế hoạch.
Tại sân bay JoseMourinho nhận được sự quan tâm của rất nhiều cổ động viên. Đáp lại tình cảm đó,chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã dành chút chút thời gian để ký tặng và chụp ảnh lưu niệm cùngngười hâm mộ.
Mọi chuyện đang diễn ra vui vẻ thì bất ngờ một kẻ lạ mặt cầm daoxông tới đòi lấy mạng Jose Mourinho nhưng rất may là Eduardo, vệ sỹ tin cẩn củaông đã lao vào hứng mũi dao làm nó đi chệch hướng.
Sau khi đưa Mourinho vào được nơi an toàn, Eduardo cùng những người khác đãkhống chế được tên côn đồ trước khi anh được đưa đi cấp cứu vì "lĩnh trọn" mũidao ngập vào người 4cm.
Người phát ngôn của Real cho biết, Mourinho đã an toàn và vụ tấn công. Còn cảnhsát Tây Ban Nha cho biết, danh tính của kẻ định hại Mourinho sẽ được công bố vàongày hôm nay. Và động cơ của tên này cũng sẽ được làm rõ ngay trong tuần này.
Trước đó, khi còn dẫn dắt Inter Milan, "Người đặc biệt" cũng đã từng là đích nhắm của mộtnhóm bắt cóc. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ một nhóm gồm 4 tên và phải di chuyểngia đình Mourinho khỏi căn biệt thự tại Como, Italy.
Vào ngày mai, Real sẽ có chuyến làm khách trên sân Racing và ban lãnh đạo độibóng đang lên kế hoạch thắt chặt an ninh, tăng cường thêm người bảo vệ./.