Juventus coi như đã vào tứ kết Champions League

Juventus đã đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League mùa này khi có chiến thắng 3-0 trước Celtic ngay trên đất Scotland.
Juventus đã đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League mùa này khi cóchiến thắng 3-0 trên sân của Celtic. Alessandro Matri, Claudio Marchisio vàMirko Vucinic là những người lập công mang chiến thắng về cho "Bà đầm già." Đây là lần đầu tiên một đội bóng đến từ Italy được hưởng trọn niềm vui tạisân Celtic Park kể từ năm 1969. Chiến thắng này có công rất lớn từ những sai lầmcá nhân bên phía Celtic, đặc biệt là Efe Ambrose - người mới trở lại sau khicùng Nigeria vô địch CAN 2013, đã mắc lỗi ở 2 trong số 3 bàn thua của Celtic. 3-0 là khoảng cách quá an toàn cho chiếc vé đi tiếp của Juventus, bởitrong lịch sử mới chỉ có 4 đội bóng lật ngược được tình thế sau khi để thua trênsân nhà, nhưng cách biệt tỷ số ở những trường hợp đó cũng chỉ là 1 bàn duy nhất. Thậm chí, với bản lĩnh và kinh nghiệm của như "Bà đầm già," một trận hòatrên sân Juventus Stadium đối với Celtic cũng sẽ rất khó khăn chứ đừng nói gìđến giành chiến thắng để thực hiện màn lội ngược dòng không tưởng như vậy. Tại Celtic Park rạng sáng nay, đội chủ nhà đã chủ động tấn công ngay từnhững phút đầu. Lối chơi tấn công nhanh và dũng mãnh của Celtic làm các cổ độngviên phấn khích, nhưng đó chính là điều mà Juventus chờ đợi để phát huy lối chơiphòng ngự phản công đặc trưng của người Italy. Sự thực dụng và hiệu quả của Juventus được phát huy ngay phút thứ 3 của trận đấu. Từ một đợt lên bóng tốc độ, Matri đã lừabóng qua thủ môn Forster để mở tỷ số 1-0 cho Juventus. Sau bàn thua chóng vánh, Celtic tiếp tục chơi dâng cao, cầm bóng lên đến60% để gây sóng gió nhưng những gì mà họ cần là bàn thắng thì lại không thể đến.Thậm chí, sự nôn nóng còn khiến họ bộc lộ những sơ hở chết người.
Juventus coi như đã vào tứ kết Champions League ảnh 1
Juventus đã đặt một chân vào tứ kết. (Nguồn: AFP)
Từ những đợt phản công chết người và tận dụng sai lầm cá nhân đối phương, Juventus đã khiến đội chủ nhà phải trảgiá khi Marchisio và Vucinic đã thay nhau "nổ súng" mang về chiến thắng3-0, để mang về lợi thế quá lớn trước khi bước vào trận lượt về tại JuventusStadium vào tháng sau. Đội hình thi đấu:Celtic: Forster - Lustig (Matthews 59), Wilson, Ambrose, Izaguirre -Forrest, Brown (Kayal 81), Wanyama, Mulgrew - Commons (Watt 73), Hooper. Juventus: Buffon - Barzagli, Bonucci, Caceres - Lichtsteiner, Vidal,Pirlo,Marchisio, Peluso (Padoin 69) - Matri (Pogba 81), Vucinic (Anelka 86). Bàn thắng: Matri 3, Marchisio 77, Vucinic 83./.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết cho tấm vé tứ kết U23 châu Á 2026. (Nguồn: AFC)

Kịch bản đưa U23 Việt Nam thẳng tiến tứ kết U23 châu Á 2026

U23 Saudi Arabia thi đấu trên sân nhà và được xếp nhóm cạnh tranh vô địch, nhưng giờ đây họ đang đứng trước nguy cơ bị loại sau trận thua 2-3 trước U23 Jordan. Để có thể giành quyền đi tiếp, U23 Saudi Arabia buộc phải giành chiến thắng trước U23 Việt Nam trong trận cầu "sinh tử" ở lượt cuối bảng A.