Nhà chức trách Pháp ngày 23/3 bác bỏ những cáo buộc cơ quan mật vụ nước này đãphạm sai lầm trong vụ một thanh niên đã xả súng bắn chết bảy người và khẳng địnhkhông có bằng chứng nào cho thấy kẻ thủ ác thuộc một tổ chức hay mạng lưới nàocó liên hệ với Al Qaeda. Thủ tướng Francois Fillon cho biết cơ quan an ninh có biết Mohamed Merah, đã bịcảnh sát bắn hạ, là một phần tử Hồi giáo cực đoan từng tới Afghanistan, nhưngkhông có lý do gì để tin rằng các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ trước. [Tình báo Pháp bị chỉ trích sau vụ sát thủ ở Toulouse] Tình báo Pháp đã “thực thi công việc gần như hoàn hảo. Họ đã xác định đượcMohamed Merah khi hắn ta thực hiện các chuyến đi,” ông Fillon nói trên đài phátthanh Pháp. Theo đó, cơ quan tình báo Pháp đã “theo dõi hắn ta đủ lâu để kếtluận rằng không có yếu tố hay chỉ dấu nào cho thấy hắn là một người nguy hiểm sẽbiến lời nói thành hành động.” Người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa Pháp DCRI, Bernard Sqarcini, nói cơ quanmật vụ không thể làm gì nhiều để dự đoán hay ngăn chặn những hành động của Merah,thiệt mạng sau vụ bố ráp kéo dài 32 tiếng đồng hồ của cảnh sát ở thành phố miềnnam Toulouse. Các báo cáo khám nghiệm pháp y ban đầu nói Merah trúng đạn gây tử vong ở đầu vàmột viên khác vào bụng trong cuộc tấn công của cảnh sát. Thi thể Merah cũng đãbị biến dạng vì các phát súng khác, một nguồn tin pháp y nói. Merah, tự nhận là một thành viên Al Qaeda giết người để báo thù cho các trẻ emPalestine và trừng phạt Pháp vì cử quân đội tới Afghanistan, không đi theo conđường thông thường của các phần tử Hồi giáo cực đoan, theo lời Squarcini nói vớinhật báo Le Monde. “Theo những tuyên bố hắn đưa ra trong cuộc vây ráp, hắn đã trở thành một phần tửcực đoan trong tù, là một kẻ đơn độc, khi đọc kinh Koran,” ông nói. “Hắn nói, dùsao thì mọi thứ đều có trong kinh Koran. Nên hắn không phải là thành viên củamột mạng lưới.” Merah nói khi sang Pakistan năm 2011, người này không tham gia các trại huấnluyện mà được huấn luyện với một cá nhân riêng lẻ, DRCI thông báo. Sau chuyến đi năm 2010 tới Afghanistan, đặc vụ Pháp đã điều tra Merah nhưngkhông phát hiện được dấu hiệu bất thường nào liên quan tới chủ nghĩa cực đoan cótổ chức, theo lời Squarcini. “Không có các hoạt động mang tính lý tưởng, khôngthăm các đền thờ Hồi giáo,” ông nói. Merah, 23 tuổi khi bị bắn chết, từng phải ngồi tù hai năm khi 19 tuổi vì hàngloạt các vụ trộm cắp và tội phạm liên quan đến bạo lực. Những nhận xét của Fillon và Squarcini được đưa ra khi các điều tra viên đangxác định Merah hành động đơn độc hay có đồng phạm trước khi anh ta giết chế batrẻ em Do Thái, một linh mục tập sự và ba binh sĩ. Các vụ giết người đã khiến cả nước Pháp rúng động. Quốc gia châu Âu này là nơicó những cộng đồng Hồi giáo và Do Thái lớn nhất ở châu Âu. Vụ việc cũng nêu ravấn đề an ninh và sự hòa hợp ngay trước cuộc bầu cử tổng thống.
Căn phòng lỗ chỗ vết đạn sau vụ đột kích (Nguồn: AFP)
Một quan chức tình báo Mỹ nói Merah, một công dân Pháp gốc Algeria, đã nằm trongdanh sách cấm bay của Mỹ không cho phép người này lên những chuyến bay đến hoặcra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ vì bị coi là một mối đe dọa khủng bố. Cảnh sát Pháp ngày thứ Sáu đã gia hạn việc tạm giam với mẹ, anh trai và bạn gáicủa Merah. Cảnh sát và các công tố viên cho biết anh trai của Merah, AbdelkaderMerah, cũng là một kẻ Hồi giáo cực đoan từng bị theo dõi. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai trong cuộctranh cử vào tháng 5, hiện đang đứng trước áp lực lớn giải thích về việc tại saoMerah không bị ngăn cản tiến hành các vụ giết người. Một sĩ quan cảnh sát kỳ cựu cũng nêu câu hỏi tại sao tay súng không bị bắt sốngtrong cuộc bố ráp ngày thứ Năm. “Tại sao đơn vị cảnh sát tinh nhuệ nhất nước lạikhông thể bắt sống một kẻ đơn độc?” Christian Prouteau, người sáng lập đơn vịcảnh sát đặc nhiệm GIGN thuộc hiến binh Pháp, chất vấn./.
Trần Trọng (Vietnam+)