Kẻ làm phim báng bổ Hồi giáo không tỏ ra hối hận

Nakoula nói rằng ông ta không có gì hối tiếc vì đã làm bộ phim báng bổ Nhà tiên tri Mohammed khiến thế giới Hồi giáo phẫn nộ.
Tờ New York Times ngày 26/11 cho biết, Nakoula Basseley Nakoula, nhân vật đứng sau một bộ phim phỉ báng nhà tiên tri Mohammed đã tuyên bố rằng ông ta không có gì hối tiếc vì đã làm bộ phim khiến thế giới Hồi giáo phẫn nộ. Đoạn video giới thiệu phim "Sự ngây thơ của người Hồi giáo" do Nakoula Basseley Nakoula thực hiện và tung lên trên YouTube hồi tháng Bảy vừa qua đã kích động các cuộc biểu tình bạo lực trên khắp thế giới, bao gồm vụ tấn công vào tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi, Libya. Nakoula từng bị buộc tội lừa đảo ngân hàng hồi năm 2010, sau đó đã bị bắt tại Los Angeles vì vi phạm các quy định phóng thích. Nhân vật này giờ đang phải thụ án tù dài 1 năm. Trong tuyên bố công khai đầu tiên kể từ khi trở lại tù, Nakoula nói rằng ông ta đã có một quá trình kéo dài để tuyên truyền cho cái gọi là "sự thực" về Mohammed. "Tôi từng suy nghĩ trước khi viết kịch bản làm phim, rằng mình nên tự thiêu trước một quảng trường, để nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới biết về thông điệp mà tôi tin tưởng vào" - ông ta nói với tờ báo. Nikoula dẫn vụ sát hại 13 người ở căn cứ quân sự Fort Hood, Texas, hồi tháng 11/2009, trong đó một viên bác sĩ quân đội theo Hồi giáo đã bị khởi tố, là bằng chứng về "sự tàn ác" được thực hiện "dưới danh hiệu thánh Allah." Ông ta nói rằng bản thân đã cảm thấy thêm tức giận và gần như hóa điên sau vụ thảm sát Fort Hood. Đoạn video giới thiệu về "Sự ngây thơ của người Hồi giáo" ban đầu được cho là nguyên nhân gây ra vụ tấn công tòa đại sứ Mỹ ở Benghazi làm đại sứ Mỹ Christopher Stevens bị thiệt mạng. Chính quyền Obama sau đó nói rằng sự kiện này là hành động khủng bố. Đoạn video giới thiệu của Nikoula chỉ dài 14 phút. Tuy nhiên tờ NY Times cho biết bản đầy đủ của bộ phim trên đĩa DVD có thời lượng là 1 giờ 40 phút.
Kẻ làm phim báng bổ Hồi giáo không tỏ ra hối hận ảnh 1
Bộ phim báng bổ đạo Hồi được cho là nguyên nhân gây ra vụ tấn công vào lãnh sự Mỹ ở Benghazi (Nguồn: AFP)
Tờ báo dẫn lời con trai của ông ta là Abanob Nakoula nói rằng cha mình không phải người xấu. "Bố tôi luôn nói rằng 'đừng gây chiến với người Hồi giáo, hãy chiến đấu với ý thức hệ của họ'" - đứa con giải thích./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục