Khẩn trương tìm kiếm thi thể học sinh mất tích trên rạch Cái Tắc

Chiều 10/8, em Võ Thị Ngọc Dung ra rạch Cái Tắc (An Giang) để tắm, tuy nhiên, do không biết bơi nên em Dung đã bị nước cuốn trôi.

Vào khoảng 16 giờ chiều 10/8, em Võ Thị Ngọc Dung (11 tuổi, ở xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, học Trường tiểu học B Phú Hưng) đã rủ hai bạn là Võ Văn Tụy (14 tuổi) và một em nhỏ tên Tân (chưa rõ độ tuổi) cùng ra rạch Cái Tắc tắm.

Do không biết bơi nên em Dung đã bị nước cuốn trôi.

Đến 11 giờ trưa ngày 11/8, thi thể em Dung vẫn chưa được tìm thấy.

Em Võ Văn Tụy (14 tuổi) kể lại do Dung không biết bơi, nên Tụy đưa phao cho Nhung sử dụng. Nhưng Dung đã nhường phao cho em Tân và bơi bằng thân cây chuối.

Mải mê nghịch nước, Tụy và bé Tân không hay biết Dung bị nước cuốn trôi. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi Tụy chuẩn bị lên bờ về nhà thì không thấy Dung đâu nên đã hốt hoảng tri hô.

Hay tin có trẻ chết đuối, nhiều người dân ở gần rạch Cái Tắc tổ chức mò tìm nhưng do khu vực này nước chảy xiết, nên công tác tìm kiếm thi thể chưa có kết quả.

Mọi nỗ lực tìm kiếm hiện vẫn đang tiếp tục ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh do Công anThành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng

Các đối tượng này xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Họ thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu bài quảng cáo để tìm “khách hàng”.