Tiền vệ Lucas Moura vừa khiến Sir Alex Ferguson cảm thấy "đau" khi chorằng PSG mới là "mảnh đất" giúp anh phát triển tài năng chứ không phải làManchester United. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2012, Sir Alex đã không dưới một lần bày tỏmong muốn thuyết phục ban lãnh đão Sao Paulo nhả Moura. Khi đó, thương vụ nàytưởng chừng đã ngã ngũ khi giới truyền thông cho biết hai đội bóng đã đạt đượcthỏa thuận, cùng mức phí chuyển nhượng khủng.
Lucas Moura trong ngày ra mắt PSG. (Nguồn: Getty)
Tuy nhiên, phải đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông chính thức mở cửa, LucasMoura mới nói lời chia tay Sao Paulo để tìm cho mình bến đỗ mới. Nhưng, điểm màngôi sao người Brazil này quyết định chọn là Parc de Princes của PSG với mức phí28,5 triệu bảng, chứng không phải là Old Trafford. ["Bom tấn chuyển nhượng" Moura ra mắt PSG ngày mai] Đây thực sự là cú sốc cho tham vọng củng cố sức mạnh tuyến giữa của vịchiến lược gia người Scotland, khi mà Manchester United chứ không phải đội bóngcủa thủ đô Paris theo đuổi nhiều nhất. Không chỉ có vậy, trong bài phát biểu mới đây trên báo giới, cầu thủ mới20 tuổi này tiếp tục khứa vào nỗi đau của Sir Alex khi khẳng định anh đã thẳngthừng từ chối Quỷ đỏ và cho rằng PSG mới là mảnh đất để anh phát triển tài năng. "Manchester United muốn có tôi, nhưng tôi đã nói chuyện với Leonardo vàông ấy đã thuyết phục tôi khoác áo PSG," Lucas Moura phát biểu trên TelefootTF1. "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được chơi bóng bên cạnh Zlatan Ibrahimovic.Tôi sẽ học hỏi được rất nhiều từ đội bóng này."/.
Lâm Anh (Vietnam+)